Chùa Hải Quang khánh tạ Tam bảo sau 5 năm xây dựng

GNO - Sáng nay, 30-8, tại chùa Hải Quang (P.2, Q.Tân Bình), TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN quận, trụ trì chùa Hải Quang tổ chức lễ khánh tạ Tam bảo - hoàn nguyện công tác đại trùng tu chùa sau gần 5 năm thi công.

BTN_0027.jpg


Niệm hương cầu nguyện tại chánh điện

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; đại diện lãnh đạo các Ban, Viện T.Ư; BTS GHPGVN các tỉnh thành; cùng chư tôn đức Tăng, Ni các tự viện trên địa bàn và các môn phong; pháp phái các tổ đình tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình…

Sau khi niệm hương đảnh lễ Tam bảo, chư tôn đức đã quang lâm nơi giác linh đường, niệm hương cầu nguyện húy nhật lần thứ 32 cố HT.Thích Nhật Lệ, nguyên Trưởng ban Nghi lễ Thành hội Phật giáo TP.HCM, nguyên trụ trì chùa Hải Quang.

HQ (9).jpg


Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng niệm hương

Trước đó, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã quang lâm niệm hương và sái tịnh ngôi bảo điện; ngài chúc mừng sự thành tựu công việc đại trùng tu chùa Hải Quang.

HQ (6).jpg


... và sái tịnh tại chùa Hải Quang 25-7-ÂL

Được biết, chùa Hải Quang do Hội Trung Việt Ái Hữu xây dựng vào năm 1962. Trải qua hơn 50 năm hiện hữu, các công trình đã xuống cấp không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và tu học, ngày càng đông của chư Tăng và Phật tử.

Ngày 17-11-2013 (15-10-Quý Tỵ), TT.Thích Đạt Đức, trú trì đời thứ 2 của chùa đã phát nguyện đặt đá đại trùng tu phạm vũ, với các hạng mục như: chánh điện; Tổ đường, trai đường, vãng sanh đường, Tăng xá và các công trình phụ, trên diện tích sàn là 2.875 m2  với kinh phí xây dựng khoảng 35 tỷ đồng.

Chua Hai Quang-Phoi canh (2).jpg
BTN_0007.jpg


Chùa Hải Quang trong bản vẽ và hiện hữu

Lễ hoàn nguyện chùa Hải Quang được tổ chức từ ngày 25-8 đến ngày 1-9 (25-7 đến mùng 3-8-Kỷ Hợi) với các nghi lễ kiết giới Sìma, thuyết u minh giới, trai đàn bạt độ tưởng niệm tiền hậu công đức và truy tiến chư hương linh; chẩn tế cô hồn; các pháp hội Dược Sư, Địa Tạng - cầu nguyện âm siêu dương thới. Đặc biệt, mỗi thời khóa đều có chương trình thuyết pháp do các vị giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư đảm trách. Ngoài ra còn có các không gian văn hóa thư pháp, ẩm thực và văn nghệ phục vụ Phật tử về tham dự lễ.

Một vài hình ảnh trong thời gian diễn ra lễ:

BTN_0030.jpg
Niêm hương tại chánh điện

BTN_0041.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tặng bức hoành của Trung ương Giáo hội đến TT.Thích Đạt Đức

HQ (7).jpg
HT.Thích Phước Trí, Phó ban Nghi lễ T.Ư bạch Phật khai kinh cho những ngày lễ tại chùa Hải Quang

HQ (12).jpg
Chư Tăng, Ni quận Tân Bình tại lễ Bố-tát 29-7 ÂL

Quảng Hậu
Ảnh: Bảo Toàn - Hải Trí 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp chủ trì buổi họp sáng nay với đại diện 3 Ban Trị sự tỉnh, thành phố - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đại diện 3 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác tổ chức đại hội

GNO - Sáng 7-3, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam - thiền viện Quảng Đức (TP.HCM), Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương có buổi họp với đại diện 3 Ban Trị sự GHPGVN Gia Lai, TP.Đà Nẵng và Tây Ninh về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành này.
"Các thầy cẩn thận chớ tư duy về những điều thế gian tư duy. Vì sao như vậy? Vì những điều mà người thế gian tư duy thì không có lợi ích về nghĩa, không có lợi ích về pháp và không có lợi ích về phạm hạnh, chẳng phải trí, chẳng phải giác, không hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Trốn vào ngó sen

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn rồi tư duy về những việc mà thế gian tư duy.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1224 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những người phụ nữ can đảm

GNO - Đó là những người mẹ trẻ đơn thân, người dì thay chị nuôi cháu, trong hoàn cảnh khốn khó nhất, dù mù lòa không thấy đường, dù bệnh tật vây quanh như ngọn đèn trước gió nhưng chưa bao giờ chịu bỏ cuộc.

Thông tin hàng ngày