Chùa Huyền Không tổ chức khóa tu "Xuất gia gieo duyên" lần thứ 13

Các học viên được hướng dẫn hành thiền tại khóa tu "Xuất gia gieo duyên" lần thứ 13 tại chùa Huyền Không
Các học viên được hướng dẫn hành thiền tại khóa tu "Xuất gia gieo duyên" lần thứ 13 tại chùa Huyền Không
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với Giác Ngộ online, Đại đức Thích Minh Giải, phụ trách truyền thông chùa Huyền Không (phường Hương Hồ, TP.Huế, Thừ Thiên Huế) cho biết, có 58 học viên nam và 66 học viên nữ đang tham gia khóa tu “Xuất gia gieo duyên” lần thứ 13 do nhà chùa tổ chức.

Theo đó, khóa tu diễn ra từ ngày 22 đến 31-7, với chủ đề “Sống tỉnh thức, chết bình an”. Các học viên đã được chư tôn đức giáo thọ gồm Hòa thượng Thích Pháp Tông - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, trụ trì chùa Huyền Không; Đại đức Thích Tâm An, Đại đức Thích Chơn Hữu, Đại đức Thích Tánh Thuận, Sư cô Liễu Nguyên - thuộc tông môn Phật giáo Nam tông Kinh tại cố đô hướng dẫn.

Thời khóa xuyên suốt từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối gồm: thiền tọa, tụng kinh Pali, trà đàm, trì bình khất thực, học pháp, thọ thực chánh niệm…

Được biết, trong khóa tu, có 5 vị đã phát nguyện xuất gia trọn đời (gồm 4 nam, 1 nữ) tại chùa Huyền Không.

Theo Đại đức Minh Giải, khóa tu lần thứ 14 cùng chủ đề trên do chùa Huyền Không tổ chức dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 năm nay.

Một số hình ảnh của khóa tu:

Quang cảnh khóa tu
Quang cảnh khóa tu
Đảnh lễ Tam bảo
Đảnh lễ Tam bảo
Giờ trì tụng kinh bằng tiếng Pali
Giờ trì tụng kinh bằng tiếng Pali
Các vị Sa-di được trải nghiệm đời sống tu học của Tăng sĩ, với thời khóa trì bình khất thực trên đường phố cố đô
Các vị Sa-di được trải nghiệm đời sống tu học của Tăng sĩ, với thời khóa trì bình khất thực trên đường phố cố đô
Hòa thượng Pháp Tông hướng dẫn chính trong khóa tu
Hòa thượng Pháp Tông hướng dẫn chính trong khóa tu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1342 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất: Vấn đề cần quan tâm trong trách nhiệm của chúng ta

GNO - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra. Đây là sự kiện quan trọng của Phật giáo TP.HCM sau sáp nhập, mở rộng để chuẩn hóa, sắp xếp lại nhân sự phù hợp với tình hình mới và dự hướng phát triển yêu cầu sự kỷ cương, đổi mới, hiệu lực và hiệu quả.

Thông tin hàng ngày