Chùa Linh Ẩn, Ban Bảo trợ tặng quà đến hộ nghèo

GNO - Nhân lễ khánh thành Thánh tượng Đức Quán Thế Âm lộ thiên cao 71m, ngày 16-10, TT.Thích Tâm Vị, Viện chủ chùa Linh Ẩn (thị trấn Nam Ban, H.Lâm Hà, Lâm Đồng), cùng nhóm Tăng Ni, Phật tử tổ chức trao quà.

3.JPG

Chùa Linh Ẩn tặng quà nhân khánh thành Thánh tượng Đức Quán Thế Âm

Theo đó, chùa đã tặng 500 phần quà đến 500 hộ khó khăn thuộc các xã: Đông Thanh, Gia Lâm, Phi Tô, Nam Hà, Mê Linh và thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300 ngàn đồng, bao gồm: một thùng mì tôm, gạo, nước tương, dầu ăn… Tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.

Dịp này, chùa còn tặng Bằng Tuyên dương công đức đến Phật tử Lê Thanh Nhàn (205/248 Cách Mạng Tháng Tám, P.4, Q.3, TP.Hồ Chí Minh), đã phát tâm cúng dường 49 tôn tượng Quán Thế Âm (cao 3,2m); tham gia góp phần cúng dường trai tăng 500 vị và tặng quà từ thiện 500 suất.

1.JPG

TT.Thích Tâm Vị tặng quà đến các hộ nghèo trên địa bàn huyện Lâm Hà

Tối cùng ngày, các ca sĩ đến từ TP.Hồ Chí Minh, như: Phi Nhung, Dương Ngọc Thái, Chi Dân, Quách Beem, Tố Ny, Hoàng Ngọc Sơn, Trung Nghĩa, Bảo Nam, Lê Thúy Anh…và nhóm hài Tấn Bo, Xeko cũng biểu diễn đêm văn nghệ mừng lễ khánh thành.

                               

Huỳnh Ngọc Minh

* Chia sẻ khó khăn với hộ nghèo và người già neo đơn, ngày 16-10, Ban Bảo trợ Từ thiện Nhân đạo xã Tân Bình (H.Châu Thành, Đồng Tháp) đã đến huyện Tam Nông và huyện Tân Hồng tổ chức trao tặng quà.

Canh tang qua cho ho ngheo tai  huyen Tam Nong.jpg

Ban Bảo trợ Từ thiện Nhân đạo xã Tân Bình trao quà từ thiện

Ban đã trao tặng 200 suất quà đến 200 hộ nghèo và người già neo đơn trong huyện. Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng. Tổng trị giá trên 40 triệu đồng, do Ban Bảo trợ Từ thiện Nhân đạo xã Tân Bình hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày