Chùa Long Hải cúng dường hành giả Tăng, Ni các trường hạ tại TP.Phan Thiết

 Sư cô Thích nữ Phong Thanh tác bạch cúng dường trường hạ - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận
Sư cô Thích nữ Phong Thanh tác bạch cúng dường trường hạ - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-6, đoàn chư Ni thuộc chùa Long Hải, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) do Sư cô Thích nữ Phong Thanh, trụ trì làm trưởng đoàn đã đến thăm, cúng dường đến chư hành giả Tăng, Ni các trường hạ.

Theo đó, Sư cô Thích nữ Phong Thanh đã thành kính tác bạch cúng dường đến chư hành giả Tăng đang An cư kiết hạ tại chùa Vạn Thiện. Tịnh vật cúng dường gồm 5.050 kg gạo (202 bao) đến chư Tăng trường hạ tòng lâm Vạn Thiện, Trường Trung cấp Phật học tỉnh.

Thay mặt Ban Chức sự trường hạ, hành giả an cư, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Phó Thiền chủ đã tán thán công đức của các Sư cô chùa Long Hải, dù trong tình hình khó khăn của dịch bệnh Covid-19 đã nỗ lực hộ pháp, để đóng góp công đức cho chư Tăng, Ni trong ba tháng An cư kiết hạ trau dồi Giới - Định - Tuệ như Luật Phật chế định.

Chư Ni, Phật tử chùa Long Hải tác bạch cúng dường - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Chư Ni, Phật tử chùa Long Hải tác bạch cúng dường - Ảnh: Ban TT-TT Phật giáo Bình Thuận

Được biết, chùa Long Hải còn cúng dường vật phẩm đến các trường hạ trên địa bàn TP.Phân Thiết: Trường hạ chùa Bình Quang - trường hạ Ni Bắc tông (4.800 kg gạo); Trường hạ tịnh xá Ngọc Thạch - trường hạ Ni Hệ phái Khất sĩ (2.050 kg gạo); Tịnh xá Ngọc Cát, hành giả Tăng Hệ phái Khất sĩ(1.400 kg gạo); Trường hạ chùa Bình Long - hành giả Tăng Hệ phái Nam tông (300 kg gạo).

Tổng số gạo cúng dường đến các trường hạ là 14.600 kg (14,6 tấn gạo), do Sư cô Thích nữ Phong Thanh và Phật tử các nơi hùn phước cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày