Chùa ở đảo xa - Kỳ 1: Hải trình Trường Sa, bắt đầu từ lời nguyện cầu bình an

Chùa Trường Sa lớn, điểm tựa tâm linh của người lính hải quân - Ảnh: Như Danh
Chùa Trường Sa lớn, điểm tựa tâm linh của người lính hải quân - Ảnh: Như Danh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trường Sa ngay từ lúc chưa đặt chân đến, đoàn công tác số 14/2026 trên chuyến tàu Trường Sa 571 bắt đầu từ nghi lễ tri ân, lời nguyện cầu bình an.

Ban Tổ chức đặt trọn niềm tin tâm linh vào từng cá nhân. Mọi người được đưa đến dâng hương tưởng niệm Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma, viếng chùa Linh Nguyên cầu nguyện bình an, đến Công viên Tâm linh… để tiễn đoàn ra Trường Sa.

Tàu Trường Sa 571 đưa đoàn công tác số 14/2026 ra Trường Sa

Tàu Trường Sa 571 đưa đoàn công tác số 14/2026 ra Trường Sa

Bình yên từ chùa Linh Nguyên theo đoàn công tác ra Trường Sa

Trước ngày xuống tàu ra quần đảo Trường Sa, đoàn công tác số 14/2026 đã đến viếng chùa Linh Nguyên. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, mọi người đưa mắt hướng về biển.

Giữa tiếng chuông chùa ngân vọng bên vịnh biển, những nén hương được thắp lên như lời nguyện cầu bình an cho hải trình vượt sóng, cùng gửi gắm lòng tri ân đến các thế hệ chiến sĩ đã hy sinh gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chùa Linh Nguyên tọa lạc tại khu vực Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đặc biệt, ngôi chùa nằm trong khuôn viên Căn cứ Quân sự Vùng 4 Hải Quân nên khuôn viên chùa rất thanh tịnh. Ngôi chùa này chính là điểm tựa tinh thần cho tất cả các đoàn công tác trước khi xuống tàu ra biển đảo.

Trước tượng Đức Phật, những nén hương thành kính, những bàn tay búp sen chắp trước ngực, những ánh mắt khép nhẹ, những lời nguyện không thành tiếng… cùng hòa chung đức tin vào Phật pháp.

Một nữ đại biểu đoàn công tác thiện nguyện của ngân hàng MB đứng trước biển chia sẻ: “Tôi hiểu phía trước mình là một hành trình dài ngày với sóng gió, để đến được với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nhiều thử thách.

Lời cầu nguyện ở chùa hôm nay cần thiết hơn bao giờ hết. Tôi mong chuyến hải trình được bình an, biển êm sóng dịu, trời trong gió thuận, để đoàn công tác vững vàng đến với Trường Sa. Khoảnh khắc tĩnh lặng này, điều tôi cảm nhận không chỉ là lời cầu nguyện cho riêng mình.

Giữa không gian linh thiêng của ngôi tự viện, tôi còn nghĩ đến những chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bám biển, nghĩ đến biết bao chuyến tàu đánh cá của ngư dân ra đi và không trở về…”

Đoàn công tác số 14/2026 xếp hàng dâng hương cầu bình an, tri ân người lính ngã xuống vì biển đảo

Đoàn công tác số 14/2026 xếp hàng dâng hương cầu bình an, tri ân người lính ngã xuống vì biển đảo

Thời khắc đoàn công tác gần 300 người dâng hương ở chùa Linh Nguyên, Trường Sa dường như không còn là một khái niệm địa lý xa xôi nữa. Mọi người ai nấy đều thoải mái hơn, bởi họ vừa trải qua cảm xúc từ điểm tựa, từ lòng thành kính. Một số thành viên trong đoàn tranh thủ ghi lại vài bức ảnh khuôn viên chùa trước biển.

Một thành viên đoàn công tác lặng lẽ đứng nhìn ra biển lớn. Trước mặt họ, vịnh biển xanh thẳm, phía xa là hành trình hướng về với Trường Sa. Giữa tiếng chuông chùa trầm mặc và gió biển thổi nhè nhẹ, mỗi ánh mắt như mang theo những suy tư riêng về biển đảo, về người lính hải quân đang ngày đêm bám biển, giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Họa sĩ Hồ Minh Quân, thành viên đoàn cho biết: “Tôi ra Trường Sa lần này là lần thứ 4. Trở lại Trường Sa cũng giống như ba lần trước, tôi không đơn thuần là những chuyến đi thực tế, sáng tác.

Có lẽ, đây là những hành trình trở lại vì những “gương mặt”, tôi đã nặng lòng vì hình ảnh người chiến sĩ hải quân. Và, đây cũng là lần thứ 4, tôi viếng chùa Linh Nguyên. Mỗi lần ra Trường Sa, tôi cùng đoàn công tác đến chùa này cầu nguyện bình an cho bản thân, đoàn công tác, chiến sĩ hải quân… Trước khuôn viên chùa, phong cảnh rất đẹp. Những lần quay lại viếng chùa, tôi đều ghi lại hình ảnh này”.

Phía trước chùa Linh Nguyên, khung cảnh biển trời khoáng đạt với eo vịnh xanh trong. Mặt nước biển phẳng lặng ôm lấy những dãy núi ven bờ. Từ khuôn viên chùa nhìn xuống, những con tàu neo đậu thấp thoáng giữa làn nước biếc, tạo nên một không gian vừa thanh tịnh vừa hùng vĩ.

Nhiều thành viên đoàn công tác, ai cũng dừng chân khá lâu trước khoảng không rộng mở ấy, lặng nhìn về phía biển như cảm nhận rõ hơn hành trình sắp hướng ra Trường Sa. Trong đời sống hiện đại, người ta quen với tốc độ, với những lịch trình dày đặc và áp lực thường trực.

Khi đứng trước biển lớn, con người bỗng nhiên khiêm nhường hơn. Trước một chuyến đi Trường Sa được đến chùa cầu nguyện, đoàn công tác cảm nhận được ý nghĩa của hai chữ “bình an”.

Tác giả - Nhà văn - Biên kịch Huỳnh Mẫn Chi thuộc đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM trước khuôn viên chùa Linh Nguyên - Cam Ranh

Tác giả - Nhà văn - Biên kịch Huỳnh Mẫn Chi thuộc đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM trước khuôn viên chùa Linh Nguyên - Cam Ranh

Sau khoảng lặng ở chùa Linh Nguyên, mỗi người mang theo một tâm thế khác. Bình tĩnh hơn, an nhiên hơn, vững vàng hơn. Trước khi đặt chân lên boong tàu, tôi ngoái nhìn về phía đất liền. Phía sau chúng tôi là Cam Ranh, là mái chùa vừa ghé qua, là khói hương còn vương trong ký ức. Phía trước là biển. Là hải trình Trường Sa. Là những đảo chìm, đảo nổi, những nhà giàn, những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền nơi đầu sóng.

Từ khu Tưởng niệm Gạc Ma - Cam Ranh đến hải trình Trường Sa

Tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn công tác đứng trước những hàng bia khắc tên người đã ngã xuống giữa trùng khơi, ai cũng xúc động.

Khói nhang bay trong gió tỏa hương như kết nối đất liền với biển đảo, kết nối người đang sống với những linh hồn đã hóa thành cột mốc chủ quyền.

Đoàn văn nghệ sĩ TP.HCM dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma 1988, diễn ra trong không khí trang nghiêm, sâu lắng. Giới văn nghệ sĩ lặng lẽ xếp hàng trước hương án, tay nâng những nén hương cầu nguyện gửi đến anh linh những người lính đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Khác với thành viên đại biểu cùng đoàn, đoàn văn nghệ sĩ mang nhiều cảm xúc rất riêng khi dự lễ tưởng niệm. Người đứng rất lâu trước bia tưởng niệm, mắt đỏ hoe khi đọc tên tuổi, năm hy sinh của các chiến sĩ Gạc Ma. Người đưa tay lau nước mắt, hướng về tiếng sóng biển, tiếng còi tàu vọng lại từ xa.

Với người làm nghệ thuật, những khoảnh khắc ấy không chỉ là sự tri ân mà còn là cuộc đối thoại thầm lặng với lịch sử, với những mất mát đã trở thành ký ức không thể phai mờ của dân tộc.

Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM trong chuyến công tác số 14/2026 tàu Trường Sa 571 trước Tượng đài vòng tròn bất tử người lính Gạc Ma

Đoàn Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM trong chuyến công tác số 14/2026 tàu Trường Sa 571 trước Tượng đài vòng tròn bất tử người lính Gạc Ma

Đứng trước tượng đài, nhìn vòng tròn bất tử giữa không gian trang nghiêm, một đại biểu đoàn công tác số 14/2026 là cựu chiến binh chia sẻ: “Tôi nghẹn lòng. Những người lính Gạc Ma năm ấy đã ở lại với biển, ở lại với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng tuổi thanh xuân. Giữa nắng Cam Ranh bình yên hôm nay, tôi luôn biết ơn và đến các anh lời tri ân sâu sắc.

Tôi cúi đầu trước anh linh các liệt sĩ mà thấy lòng mình vừa nặng trĩu, vừa được đánh thức bởi một niềm tự hào sâu sắc cho dân tộc. Chuyến đi Trường Sa sắp tới bỗng không còn là hành trình công tác mà trở thành chuyến đi để hiểu sâu về sự hy sinh, về giá trị của từng tấc biển đảo được gìn giữ bằng máu của các anh”.

Một nén tâm hương ở Công viên Tâm linh Cam Ranh trước giờ ra biển đảo

Công viên Tâm linh Cam Ranh trước ngày xuống tàu ra Trường Sa, đón đoàn công tác bằng không gian rộng mở hướng ra biển lớn. Gió biển thổi qua những hàng cây, khiến đoàn công tác cảm nhận sự bình yên đến lạ thường. Điểm đến viếng Công viên Tâm linh Cam Ranh, mọi người cảm nhận sự thiêng liêng, nơi đó chính là nơi nương tựa tinh thần của cả một hải trình trên biển.

Nếu chùa Linh Nguyên tạo điểm tựa bình an, khu tưởng niệm Gạc Ma gợi cảm xúc bi tráng thì Công viên Tâm linh Cam Ranh lại mang đến giây phút lắng đọng.

Con người trước biển vốn nhỏ bé, nhưng trước lịch sử càng thêm khiêm nhường. Được cầu nguyện, được tri ân, được tưởng nhớ, đoàn công tác như đi qua một khoảng giao thoa đặc biệt.

Trước giờ háo hức ra Trường Sa, đoàn công tác như được bồi đắp thêm lòng tin, cảm xúc, tri ân… Trường Sa không còn chỉ là điểm đến mà là nơi cần được đón nhận bằng lòng biết ơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Vu lan về, những người con Phật lại cài lên ngực áo mình một đóa hoa. Người còn mẹ, với đóa hoa màu hồng, vẫn có thể ngồi bên mẹ sớm chiều, được gọi hai tiếng “Mẹ ơi”, để lâu lâu lại mang về cho mẹ một món quà nhỏ.
Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

Tỉnh Lào Cai - đơn vị cuối cùng khu vực phía Bắc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2026-2031

GNO - Theo đó, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh đã có những chia sẻ cùng Báo Giác Ngộ về tầm nhìn, định hướng của đại hội. Bài do Xuân Loan thực hiện, đăng trên số báo 1369, ra ngày 11-9.
Ảnh: TC

Gieo một mùa an trú

GNO - Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.

Thông tin hàng ngày