Chùa Phổ An - Văn phòng Ban Trị Phật giáo H.Cần Đước (Long An) động thổ xây dựng giảng đường

Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng giảng đường chùa Phổ An - Văn phòng Ban Trị sự H.Cần Đước
Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng giảng đường chùa Phổ An - Văn phòng Ban Trị sự H.Cần Đước
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Được sự chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, ngày 6-3, diễn ra lễ khởi công xây dựng giảng đường chùa Phổ An - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN H.Cần Đước (xã Long Trạch, H.Cần Đước).
Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương, bạch Phật

Chư tôn đức chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Ban Trị sự H.Cần Đước, đại diện chính quyền địa phương thực hiện nghi thức niêm hương, bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, động thổ xây dựng giảng đường, cùng cầu nguyện cho công trình sớm viên thành.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Diệu Ngộ thay lời Hòa thượng viện chủ chùa Phổ An tác bạch tâm nguyện của Hòa thượng về việc trùng tu giảng đường tại chùa. Theo đó, để trang nghiêm đạo tràng, tạo môi trường tu tập tốt cho chư tôn đức và các Phật tử; cùng sự ổn định sinh hoạt hội họp của chư tôn đức Ban Trị sự tại Văn phòng Phật giáo huyện, góp phần chung tay vào sự phát triển của Phật giáo tỉnh Long An và H.Cần Đước.

Sư cô Thích nữ Diệu Ngộ đã thay lời Hòa thượng viện chủ chùa Phổ An tác bạch tại buổi lễ

Sư cô Thích nữ Diệu Ngộ đã thay lời Hòa thượng viện chủ chùa Phổ An tác bạch tại buổi lễ

Theo Hòa thượng Thích Đức Hảo, viện chủ chùa Phổ An, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện cho biết công trình được xây dựng gồm: 1 trệt, 3 tầng lầu, kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 14 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Hoàng Anh

Mùa xuân đi qua

GNO - Tết đến mang theo niềm vui đoàn viên, nhưng Tết qua đi cũng để lại bao nỗi bịn rịn. Mới hôm nào, những người con xa quê còn háo hức trở về Quảng Trị, đón một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, mà nay đã phải tất bật rời đi, tiếp tục hành trình mưu sinh nơi đất khách.
Thăm đài Thánh tử đạo bên bờ sông Hương

Thăm đài Thánh tử đạo bên bờ sông Hương

GNO - Cả một niềm thương chung nhân mùa sen nở giữa lòng phố thị náo nức đón mừng ngày đản sinh của Đức Thế Tôn. Thương nhiều, không có tâm phân biệt theo những định kiến. Có từ bi hỷ xả, thì mọi sự thông suốt, mọi việc đều thanh thoát, nhẹ nhàng.

Thông tin hàng ngày