Chùa Phổ Hiền (BR-VT) trao 155 suất quà đến người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt thăm hỏi và trao quà đến những gia đình khó khăn trong vùng rốn lũ
Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt thăm hỏi và trao quà đến những gia đình khó khăn trong vùng rốn lũ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-10, đoàn từ thiện do Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt, trụ trì chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu hướng dẫn đã đến thăm và tặng quà hỗ trợ người dân vùng rốn lũ ở xã Hải Phong, H.Hải Lăng (Quảng Trị).
Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt đã tặng 155 suất quà đến người dân vùng lũ H.Hải Lăng

Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt đã tặng 155 suất quà đến người dân vùng lũ H.Hải Lăng

Tại đây, Ni sư Thích nữ Tâm Nguyệt đã tặng 155 suất quà đến những người trên 80 tuổi, neo đơn, người tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 140 suất - mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt, 1 chai dầu, 1 gói bánh; cùng 15 suất, mỗi suất 2 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn tặng thêm 3 triệu đồng đến một người dân để đóng 1 chiếc ghe mới thay cho chiếc ghe đã cũ nát, mất an toàn.

Được biết, xã Hải Phong là địa phương thuộc vùng thấp trũng ở H.Hải Lăng, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập lụt nghiệm trọng, khiến cuộc sống người dân tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày