Chùa Phước Nguyên trao 100 sổ gạo đến hộ nghèo, người già neo đơn, khuyết tật tại H.Trà Ôn

Thượng tọa Thích Mật Tịnh trao quà trong chương trình "Hạt gạo tình thương" tại chùa Phước Nguyên
Thượng tọa Thích Mật Tịnh trao quà trong chương trình "Hạt gạo tình thương" tại chùa Phước Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-3, chùa Phước Nguyên kết hợp Ủy ban MTTQVN H.Trà Ôn tổ chức chương trình Hạt gạo tình thương, tặng 100 "sổ gạo" gồm gạo và quà thiết yếu đến bà con hộ nghèo, người già neo đơn, bệnh tật trên địa bàn H.Trà Ôn và xã Ngãi Tứ (H.Tam Bình, Vĩnh Long).
Thượng tọa Thích Mật Tịnh động viên bà con đến nhận quà

Thượng tọa Thích Mật Tịnh động viên bà con đến nhận quà

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Mật Tịnh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Trà Ôn, trụ trì chùa Phước Nguyên; ông Trần Quốc Điện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN H.Trà Ôn và đại diện lãnh đạo các xã.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 sổ gạo và 100 phần quà đến bà con, mỗi phần quà trị giá hơn 300 nghìn đồng gồm: tiền mặt, gạo, mì gói, nước mắm, bột nêm; tổng trị giá trên 30 triệu đồng, được trích từ nguồn Quỹ từ thiện chùa Phước Nguyên.

Thượng tọa Thích Mật Tịnh cho biết đây là năm thứ 15, chương trình duy trì thực hiện nhằm góp phần lan tỏa yêu thương, chia sẻ khó khăn với đồng bào nghèo, động viên bà con nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.

Chương trình Hạt gạo tình thương được duy trì thực hiện xuyên suốt 15 năm qua

Chương trình Hạt gạo tình thương được duy trì thực hiện xuyên suốt 15 năm qua

Theo Thượng tọa, chương trình lấy ý tưởng từ câu “một nắm khi đói hơn gói khi no”, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp quỹ hỗ trợ, trao tặng gạo hàng tháng cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi sổ gạo từ 10-15 kg, tùy từng hoàn cảnh.

Tính đến nay, Quỹ từ thiện chùa Phước Nguyên (xã Lục Sĩ Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long) đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng từ các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày