Chùa Phước Viên, nhóm từ thiện Toàn Giác trao quà trung thu đến các em thiếu nhi

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn tặng quà đến các em học sinh tại Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Văn Trỗi
Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn tặng quà đến các em học sinh tại Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Văn Trỗi
GNO - Nhân Tết Trung thu, chùa Phước Viên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nhóm thiện nguyện Toàn Giác (Pháp viện Minh Đăng Quang) đã trao tặng các phần quà đến các em thiếu nhi tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang.

Theo đó, ngày 24-9, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (số 318, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.21, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng chư Ni đã trao tặng 600 phần quà đến các em học sinh tại Trường Phổ thông Trung học Nguyễn Văn Trỗi (KP.Phú Thạnh, H.Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, tập vở, bánh kẹo. Tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Được biết, đây là đợt trao quà nằm trong chương trình trao tặng 10.000 phần quà trung thu của Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đến các em thiếu nhi tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Đông Tây Nguyên, miền Tây và TP.HCM.

Minh Phát - Minh Đạt

* Nhóm từ thiện Toàn Giác (Pháp viện Minh Đăng Quang) do Đại đức Thích Minh Trang làm trưởng đoàn đã tặng hơn 1.000 phần quà trung thu đến các em học sinh tại Trường Tiểu học Phú Hữu A và D (H.An Phú, tỉnh An Giang), vào ngày 23-9.

Nhóm từ thiện Toàn Giác tặng quà đến các em nhỏ ở An Giang

Nhóm từ thiện Toàn Giác tặng quà đến các em nhỏ ở An Giang

Mỗi phần quà gồm: bal-o, dụng cụ học tập, bánh trung thu, lồng đèn…

Tin, ảnh: MT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày