Mở rộng lòng từ: Cha và con đều bị bệnh u ác tính

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1220 - 2023) Chị Nguyễn Thị Thành là mẹ của cháu Phạm Viết Huy, sinh năm 2019, hiện đang cư trú tại tổ 7, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi cho biết hoàn cảnh gia đình chị đang rất khó khăn, chồng và con trai bị u ác tính.
Cháu Huy bị bệnh u não ác tính cấp độ 4

Cháu Huy bị bệnh u não ác tính cấp độ 4

Hơn hai năm qua, cháu Huy phải điều trị căn bệnh u não ác tính cấp độ 4 tại Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM). Đầu tháng 2-2023, cha của cháu Huy là anh Phạm Viết Thưởng được bác sĩ khám và phát hiện bị bệnh u hạch cổ ác tính.

Từ khi con bị bệnh, chị Thành phải nghỉ làm, vào chăm nuôi cháu một mình ở bệnh viện, ba cháu cố gắng đi làm gồng gánh gia đình. Tuy nhiên, hiện nay anh Thưởng cũng bệnh nặng phải vô thuốc hóa trị nên gia đình đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn.

Chị Thành cho biết không thể đứng nhìn chồng con đau đớn vì bệnh tật nên chị cầu mong mọi người giúp đỡ cho gia đình chị trong lúc ngặt nghèo để chồng con có điều kiện tiếp tục điều trị trong những ngày tới.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Tĩnh Cường trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn đến Ni sư Thích nữ Từ Phước

Đồng Nai: Chùa Giác Ngạn có tân trụ trì

GNO - Sáng 28-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Minh - nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ) và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn (xã Lộc Ninh).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tôn giáo phục vụ cho hạnh phúc

GNO - Trên địa cầu có hơn 8 tỷ người, và theo tôi, có thể phân biệt thành ba loại: một phần ba có tín ngưỡng tôn giáo, một phần ba bác bỏ hoặc khinh bỉ và xem tôn giáo như một thứ độc hủy hoại tâm hồn, một phần ba còn lại thì dửng dưng, không tin tưởng cũng không miệt thị…

Thông tin hàng ngày