Chùa Tường Nguyên khởi công xây 3 phòng học, Ban TTXH Phật giáo tỉnh Gia Lai tặng quà học sinh

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công xây dựng 3 phòng học dạy tiếng Khmer, tại chùa Ba Xoài ở xã An Cư
Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khởi công xây dựng 3 phòng học dạy tiếng Khmer, tại chùa Ba Xoài ở xã An Cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-8, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tiếp tục hành trình đến tỉnh An Giang để tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 phòng học dạy tiếng Khmer cho đồng bào dân tộc tại chùa Ba Xoài ở xã An Cư, H.Tịnh Biên.
Trao quà cho học sinh xã An Cư - Ảnh: T.N

Trao quà cho học sinh xã An Cư - Ảnh: T.N

Chương trình do thầy Thích Pháp Hòa ủng hộ 40% kinh phí và các Phật tử: Nguyên Nhã, My Du, Mai Vân, Ngọc Phương và Phật tử chùa Tường Nguyên ở Q.4 tài trợ.

Ngoài ra, Hội cũng tặng 100 phần gồm: tập, cặp, bánh kẹo, viết, mì gói và tiền mặt cho các cháu học sinh và người dân.

Tổng trị giá trên 1 tỷ 50 triệu đồng.

Ph.V

* Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Gia Lai: Chiều 24-8, tại Điểm trường Phan Chu Trình H.Phú Thiện (Gia Lai), Ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức tặng quà từ thiện cho học sinh các trường trên địa bàn H.Phú Thiện, năm học 2024- 2025.

Đoàn tặng 10 chiếc xe đạp cho các em lớp 4, lớp 5

Đoàn tặng 10 chiếc xe đạp cho các em lớp 4, lớp 5

Đoàn đã tặng 458 phần quà do Sư cô Thích nữ Quảng Như, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Gia Lai; Đại đức Thích Nhuận Cường, chư Tăng chùa Phước Viên kết nối nhóm thiện nguyện Mèo Con Yêu thương - Trịnh Kiều Oanh làm trưởng đoàn đến thăm các em học sinh trường tiểu học.

Theo đó, đoàn đã tặng 308 suất quà gồm: cặp, tập vở, bút, sữa, đồ dùng học sinh, trị giá mỗi suất quà 200 ngàn đồng và 10 chiếc xe đạp cho các em lớp 4 - 5 xa trường hiếu học, trị giá 15 triệu đồng; tặng 50 phần quà cho bà con làng Plei măk, làng Plei mun xã Ia A Ke; tặng 100 phần quà cho các hộ nghèo bệnh tật xã AYun Hạ, mỗi suất 400 ngàn đồng gồm: gạo, mì nhu yếu phẩm, mền và áo thun mới, để chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025.

Tổng trị giá các phần quà là 130 triệu đồng.

Tin, ảnh: SCTN Quảng Như

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

[Ảnh] Rực rỡ sắc xuân tại ngôi chùa ở Tây Nguyên

GNO - Trong không khí hoan hỷ của ngày đầu xuân, ngôi già-lam Quảng Trạch (xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk), chốn thiền môn uy nghiêm soi bóng bên hồ Lắk thơ mộng, đã trở thành điểm tựa tâm linh đầu xuân để người dân về lễ Phật trong ngày đầu năm.

Thông tin hàng ngày