Chùa Tường Nguyên khởi công xây dựng và khánh thành 4 cây cầu nông thôn tại Sóc Trăng, Đồng Tháp

Khánh Thành cầu Tường Nguyên 531 do Quỹ Murray Foundation, USA tài trợ - Ảnh: T.N
Khánh Thành cầu Tường Nguyên 531 do Quỹ Murray Foundation, USA tài trợ - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-3, chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Đại đức Thích Minh Phó, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) tổ chức khởi công xây dựng 2 cây cầu Tường Nguyên số 540-541 tại tỉnh Sóc Trăng và khánh thành 2 cầu tại Đồng Tháp.
Khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 540, tại xã An Thạnh 2, H.Cù Lao Dung

Khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 540, tại xã An Thạnh 2, H.Cù Lao Dung

Lễ khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 540, tại xã An Thạnh 2, H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 37 mét và trọng tải 5 tấn. Cây cầu do gia đình ông bà Nguyễn Minh Công Thần, Nguyễn Thị Tiến (TP.HCM) tài trợ kinh phí 650 triệu xây dựng.

Cùng ngày, chùa khởi công xây dựng cầu Tường Nguyên số 541 tại ấp Sa Bâu, xã Thuận Hòa, H.Châu Thành với chiều ngang 2,8 mét, chiều dài 18 mét, do gia đình bé Đoàn Cảnh Nghi (Q.4 TP.HCM) tài trợ kinh phí 260 triệu đồng xây dựng.

Đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 532, tại xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành (Đồng Tháp) - Ảnh: T.N

Đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 532, tại xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành (Đồng Tháp) - Ảnh: T.N

Ngoài ra, chùa cũng khánh Thành cầu Tường Nguyên 531 do Quỹ Murray Foundation USA tưởng nhớ Graham Murray tài trợ, cây cầu hoàn thành cho người xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành (Đồng Tháp); khánh thành cầu Tường Nguyên 532 tại xã Tân Nhuận Đông, H.Châu Thành (Đồng Tháp) có chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 16 mét, trọng tải 3 tấn do Nguyễn Thị Như Quỳnh và Trầm Quang Thái tài trợ kinh phí 510 triệu đồng xây dựng.

Các công trình với tổng trị giá 1 tỷ 420 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

Nơi lớn lên của những tâm hồn bé bỏng

GNO - Kỷ niệm Giác Ngộ vừa tròn 50 tuổi, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập, thế hệ thứ ba, yêu cầu tôi viết bài đóng góp một chút hoài niệm cho số đặc biệt này.
ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình - Ảnh: NVCC

Học Phật từ niềm tin của người mẹ quá cố

GNO - Tuổi thơ của ThS.Nguyễn Thị Thanh Bình gắn với tiếng chuông chùa và lời mẹ hiền kể chuyện về Đức Phật, về nhân quả, về lòng từ bi. Khi ấy, cô bé Bình chỉ thấy Phật pháp là điều gì đó đẹp đẽ và xa xôi.

Thông tin hàng ngày