Chùa Văn Thánh và Ni viện Tuệ Quang cứu trợ đồng bào vùng bão lũ tỉnh Gia Lai

Đại đức Thích Thị Nhân, trụ trì chùa Văn Thánh trao quà đến bà con vùng bão lũ
Đại đức Thích Thị Nhân, trụ trì chùa Văn Thánh trao quà đến bà con vùng bão lũ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-11, đoàn thiện nguyện chùa Văn Thánh (TP.HCM) và Ni viện Tuệ Quang (Lâm Đồng) phối hợp Trung tâm Trọng tài Thương mại Tiền Giang và mạnh thường quân do Đại đức Thích Thị Nhân làm trưởng đoàn đã thực hiện chuyến thăm và trao tặng nhu yếu phẩm đến các tự viện trực thuộc tỉnh Gia Lai.
Đoàn trao tặng quà đến bà con vùng bão lũ tại điểm trao chùa Phó Thọ, P.Quy Nhơn Tây, Gia Lai

Đoàn trao tặng quà đến bà con vùng bão lũ tại điểm trao chùa Phó Thọ, P.Quy Nhơn Tây, Gia Lai

Theo đó, đoàn đã đến thăm và trao 600 phần quà đến bà con tại các điểm: chùa Thanh Long, chùa Phú Thọ (Quy Nhơn Tây), chùa Minh Lộc (Quy Nhơn Bắc). Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn sau bão lụt.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục di chuyển đến các xã Tuy Phước Đông và xã Tuy Phước Bắc để thăm hỏi, động viên và trao quà đến những hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Đoàn đã trao tặng hơn 300 phần quà tại các địa điểm trên.

Bà con vùng bão lũ nhận quà

Bà con vùng bão lũ nhận quà

Tại mỗi nơi đoàn đến, Đại đức Thích Thị Nhân đã động viên bà con thăm hỏi và động viên bà con vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày