Chùa Viên Giác tiếp tục tặng quà đến bệnh viện dã chiến và bà con công nhân

Đại đức Thích Thiện Mỹ tặng 100 phần quà lương thực, nhu yếu phẩm đến những gia đình khó khăn
Đại đức Thích Thiện Mỹ tặng 100 phần quà lương thực, nhu yếu phẩm đến những gia đình khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 3-9, chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do Đại đức Thích Thiện Mỹ, trụ trì chùa phối kết hợp cùng chính quyền tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Đoàn đã đến thăm và tặng 100 phần quà lương thực, nhu yếu phẩm bao gồm: mỳ, gạo, trứng, dầu ăn đến 100 hộ dân tại khu phố 4, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Hầu hết các gia đình ở đây đều là người thuê trọ, làm công nhân, lao động tự do đã mất việc trong suốt thời gian dịch bệnh bùng phát nên rất khó khăn.

Đại đức Thích Thiện Mỹ trao tặng 3 máy tạo oxy đến Bệnh viện dã chiến thu dung số 7

Đại đức Thích Thiện Mỹ trao tặng 3 máy tạo oxy đến Bệnh viện dã chiến thu dung số 7

Tại Bệnh viện Dã chiến thu dung số 7 được đặt tại Trường THCS Trần Biên (Đặng Đức Thuật, phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa), đoàn đã tặng quà đến bệnh nhân, đội ngũ y bác sỹ ngày đêm túc trực. Đại đức Thích Thiện Mỹ đã thay mặt đoàn trao tặng 3 máy tạo oxy, 20 thùng sữa, 20 thùng cháo cho bệnh viện để hỗ trợ đến y bác sỹ cũng như những bệnh nhân đang điều trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phúc Lợi

Từ thơ Sonnet đến thi kệ Phật giáo

GNO - Tôi rất bất ngờ khi thấy trong chương trình Hỏi đáp của Diễn đàn mạng Quora, có câu hỏi: “What are the best examples of Buddhist sonnets?” (Những ví dụ hay nhất về thơ Sonnet Phật giáo là gì?). Phải chăng Sonnet là một loại thơ văn nào đó, và câu hỏi có nghĩa là tìm ví dụ về loại thơ văn như thế trong Phật giáo?

Thông tin hàng ngày