Chùa Viên Giác với nhiều hoạt động mừng Phật đản

GNO - Ngày 12-5, chùa Viên Giác (P.1, Q.Tân Bình) đã tổ chức lễ cung nghinh Đức Phật đản sinh, phóng sanh, văn nghệ và dọn vệ sinh dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc để đón mừng Phật đản.

H 14.jpg
Đông đảo Phật tử tham dự lễ cung nghinh Đức Phật đản sinh tại chùa Viên Giác

Theo TT.Thích Đồng Văn, trụ trì chùa cho biết: “Đây là việc làm thường xuyên của chùa trong nhiều năm qua vào mùa Phật đản, nhằm kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống, bảo vệ thiên nhiên xung quanh xanh, sạch và đẹp. Đồng thời, muốn cho mọi người trưởng dưỡng tâm từ bi của Đức Phật để lấy đó làm chất liệu sống và yêu thương nhau”.

Cũng theo Thượng tọa, năm nay, trong chuỗi sự kiện được chùa phát động có 800 Phật tử các giới hưởng ứng tham gia làm sạch dọc bờ kênh Nhiêu Lộc. Bên cạnh đó, hơn 50 người là lãnh đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn viên và người dân địa phương đã tham gia, tạo nên sinh khí lan tỏa về ý nghĩa của chương trình, cũng như tính thiết thực từ việc làm chung tay bảo vệ môi trường mang lại.

H 13.jpeg

Chư Tăng cung rước Đức Phật sơ sinh

H 12.jpg
 Đoàn nghi lễ cung nghinh tôn tượng sơ sanh đến lễ đài trong khuôn viên chùa Viên Giác

Được biết, đây là chương trình đặc biệt được chùa tổ chưc thường xuyên mỗi mùa Phật đản, trong chuỗi sự kiện Tuần lễ Phật đản. Ngoài ra, mỗi tháng chùa cũng tổ chức phóng sanh, để kêu gọi Phật tử nuôi dưỡng tâm từ bi và thực hành hạnh nguyện lợi tha theo lời Phật dạy.

Chùm ảnh các hoạt động kính mừng Phật đản chùa Viên Giác:

H 7.jpeg

Văn nghệ kính mừng Phật đản PL.2563

H 1.jpeg

TT.Thích Đồng Văn phát biểu ý nghĩa chương trình để chào mừng mùa Phật đản

H 4.jpeg
Chư Tăng và gần 900 người tham gia hưởng ứng bảo vệ môi trường

H 3.jpeg
Chung tay bảo vệ môi trường

H 2.jpeg
Cầu nguyện trước khi phóng sinh cá về với thiên nhiên

H 6.jpeg
Phóng sinh cá về với môi trường sống tự nhiên

H 8.jpg
Chư Tăng, Phật tử, người dân tham gia làm sạch dọc bờ kênh Nhiêu Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bí mật của tấm gương biết nói

GNO - Khu chợ đồ cũ gần nhà Kai, lúc nào cũng tấp nập như một mê cung chứa đựng những câu chuyện xưa cũ. Nơi đây có những chiếc đèn dầu hoen gỉ nằm im lìm cạnh những con búp bê sứ sứt môi buồn bã, và những chồng sách cũ kỹ tỏa ra mùi giấy mốc đặc trưng như một lời thì thầm của thời gian…
Hành giả an cư bên Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Hóa chủ trường hạ chùa Tuyền Lâm (TP.HCM)

Mùa an cư với những tu sĩ trẻ

GNO - Trong bối cảnh xã hội hiện đại không ngừng biến động, nơi con người dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy danh lợi và những xáo trộn nội tâm, an cư kiết hạ không chỉ là truyền thống mà còn là liều thuốc tinh thần quý báu cho chư Tăng Ni, đặc biệt là thế hệ tu sĩ trẻ. 

Thông tin hàng ngày