(GNO-Hà Nội): Trong một xã hội mà công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay cứ tưởng con người sẽ dần mất đi thói quen mân mê những cuốn sách từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần đích thực. Nhưng không, nó hoàn toàn ngược lại ! Nếu có dịp, dạo qua khu phố Đinh Lễ - Q. Hoàn Kiếm (nối tiếp với Hồ Gươm) vào mỗi buổi tối sẽ thấy tình yêu của họ dành cho sách vẫn nồng nàn như ngày nào.
Có một điều khá thú vị là khách hàng đến với sách đa phần là người trẻ. Họ xem sách như những bảo vật trân quý. Và đâu đó, trong các dẫy kệ củ kỹ, các đầu sách Phật giáo như: Việt Nam Phật giáo sử luận, Đường xưa mây trắng được xếp rất trân trọng.
Văn hóa đọc không phải là cái gì đó quá "xa xỉ" với bạn trẻ ngày nay
Thanh niên thì thích những cuốn sách đã trở thành bất hủ
Trẻ con cũng có những đam mê riêng: Truyện tranh
Chọn lựa sách
Mua sách về nhà
Các đầu sách Phật giáo có vị trí khá đặc biệt trên các kệ sách
và dần trở nên thân quen với bạn trẻ Hà thành