Chủm ảnh: Thương thương tình nguyện viên Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

Giác Ngộ - Là những người trẻ tuổi, chưa biết nhiều về Phật giáo nhưng khi khoác trên mình chiếc áo tình nguyện cho Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011 dưới sự lựa chọn và đào tạo của Báo Giác Ngộ, hơn 300 tình nguyện viên đã tất tả chăm chút từng công việc nhỏ được phân công.

Đó là những công việc không tên tuổi nhưng các bạn cũng góp sức mình cho thành công của Hội thảo. Một tuần trôi qua nhưng hình ảnh về những chiếc áo vàng trẻ trung ngược xuôi trên mảnh đất Bình Dương in đậm trong tình cảm của nhiều người.

Trước đề nghị của nhiều bạn trẻ tham gia tình nguyện, Giác Ngộ Online trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức và bạn đọc chùm ảnh về hoạt động của các tình nguyện viên tại Hội thảo Hoằng pháp 2011 như lời cảm ơn chân thành về những gì mà các bạn đã thể hiện.

wwwTNV (12).JPG

Chân dung tình nguyện viên Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc 2011

wwwTNV (16).JPG
wwwTNV (2).JPG
wwwTNV (3).JPG

Chờ đón đại biểu

wwwTNV (4).JPG
wwwTNV (5).JPG
wwwTNV (7).JPG
wwwTNV (8).JPG

Tất tả khi có một đại biểu bị thất lạc

wwwTNV (9).JPG
wwwTNV (10).JPG
wwwTNV (11).JPG

Chăm lo cho buổi họp

wwwTNV (1).JPG

.... và cả bữa ăn của đại biểu

wwwTNV (14).JPG
wwwTNV (15).JPG

Nghiêm túc trong những giờ họp tập thể

wwwTNV (6).JPG

Ở đó còn là bữa ăn muộn cuối ngày làm việc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày