Chung tay giúp thanh niên hướng thiện

GNO - Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Công an huyện Tam Nông và BTS Phật giáo huyện hôm 5-10 qua đã tổ chức ra mắt mô hình “Hướng thiện vì cuộc sống ngày mai” tại chùa Phát Quang (xã An Long).

Canh Le ra mat mo hinh huong thien  tai chua Phat Quang xa AL.jpg


Lễ ra mắt diễn ra sáng 5-10

Mô hình đã tập hợp được 30 thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy... ở các xã An Long, An Hòa, Phú Ninh và Phú Thành A. Mỗi tháng các đối tượng này sinh hoạt dã ngoại một lần, được tuyên truyền về những tác hại của ma túy làm ảnh hưởng đến đạo đức, sức khỏe của con người dễ dẫn đến các hành vi phạm pháp; kêu gọi các thanh-thiếu niên nâng cao ý thức phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội…

Đến thời điểm này, huyện Tam Nông đang quản lý 145 người nghiện có hồ sơ. Trong đó có 71 đối tượng đang bị quản lý theo Nghị định số 111 và 50 đối tượng đang quản lý theo Nghị định 221 gồm: cai nghiện tại Trung tâm hết hạn trở về là 26 người, đang cai nghiện tại Trung tâm là 24 người. Phạt tiền 17 đối tượng và giáo dục 7 đối tượng. Riêng xã An Long đang quản lý 9 đối tượng, đưa cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng…

Thông qua mô hình này, huyện Tam Nông sẽ kiềm chế, đưa các đối tượng ra khỏi diện quản lý và không để phát sinh đối tượng phạm tội

Mục đích của mô hình “Hướng thiện vì cuộc sống ngày mai” nhằm phát huy các giá trị phẩm chất đạo đức tốt đẹp của thanh-thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh xa ma túy và các loại tệ nạn xã hội… trở thành người công dân hữu ích cho gia đình và xã hội, góp phần tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông để làm giảm thiểu tai nạn giao thông và các loại tệ nạn xã hội ở địa phương.

Đây là mô hình thứ hai được thực hiện tại tỉnh Đồng Tháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày