Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình Lạc Việt”

GNO - Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động (năm 2016), song được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của các cấp, các ngành, cùng với công tác chăm lo Phật sự, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội, tận tụy sẻ chia tình thương qua việc trao những bát cháo đến tay bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện huyện.

 bt.jpg
ĐĐ.Thích Nguyên Tâm cùng thành viên chương trình tặng cháo cho bệnh nhân

Đó là hành động đẹp và thiết thực mà BTS Phật giáo huyện Bố Trạch đã làm được qua chương trình “Nồi cháo nghĩa tình Lạc Việt”... Hoạt động này, đã góp phần nhằm giảm bớt những khó khăn cho các bệnh nhân nghèo và là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhân và gia đình bệnh nhân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch.

Được sự thống nhất của UBND huyện Bố Trạch, từ tháng 7-2017 đến nay, Ban Trị sự GHPGVN huyện Bố Trạch đã kết hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức phát cháo miễn phí định kì vào ngày mồng 5 và 20 âm lịch hàng tháng cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch do cán bộ Hội Chữ thập đỏ, các Phật tử, các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên trực tiếp nấu và trao tận tay các bệnh nhân nghèo… với một điều hết sức đơn giản mà các thành viên tham gia chương trình “Nồi cháo nghĩa tình Lạc Việt" mong muốn mang đến là một bát cháo cho đi là nhiều niềm vui nhận lại.

Đây không chỉ là một bữa ăn mà ở đó còn chứa đựng tình thương giữa người với người, giữa đạo với đời, giúp các người bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn có thêm những bữa ăn ấm lòng… Tính từ tháng 7-2017 đến nay, chương trình “Nồi cháo nghĩa tình Lạc Việt" đã tổ chức được trên 8 đợt cấp, tặng cháo miễn phí cho trên 1.600 lượt bệnh nhân, với kinh phí trên 10 triệu đồng…

 
bt2.jpg

Ban Trị sự Phật giáo huyện Bố Trạch tặng cháo miễn phí cho bệnh nhân

Tuy chương trình “Nồi cháo nghĩa tình Lạc Việt" mới được triển khai, vật chất không lớn nhưng với những nồi cháo và những tấm lòng thiện tâm trong chương trình đã thực sự mang đến tình yêu thương, giúp cho những bệnh nhân nghèo có thêm niềm tin và nghị lực để chiến thắng bệnh tật. Đồng thời, là cầu nối mang ý nghĩa nhân văn nhằm khơi gợi về sự đùm bọc yêu thương, chia sẻ trong cộng đồng; thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” đối với những bệnh nhân nghèo. Qua đó, tiếp tục động viên các bệnh nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thời gian tới, với sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, Mạnh Thường Quân, hy vọng Ban Trị sự GHPGVN huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, làm tốt cầu nối trong các hoạt động từ thiện xã hội để giúp cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt là chương trình “Nồi cháo nghĩa tình Lạc Việt sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên đến được với nhiều bệnh nhân nghèo hơn nữa. Qua đó sẽ có lan tỏa mạnh mẽ và “thu hút” nhiều tấm lòng thiện nguyện dành cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.                                                                  

                                                                                                 Trung Chính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày