Cơ hội mua sách giảm giá tại sách Phương Nam

GNO - Với chủ đề “Kết nối trái tim - Sẻ chia tri thức”, tháng sách Phương Nam năm nay kéo dài từ 15- 9 đến 15-10-2016.

Theo đó, sẽ có hơn 1.000 tựa sách giảm giá lên tới 50%, sách đồng giá 2.000 đồng, 3.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng... cùng hàng loạt các chương trình giao lưu tại các nhà sách lớn trên cả nước, tour giao lưu tác giả - tác phẩm tại các trường cấp 3 và Đại học ở Hà Nội và TP.HCM.

1s.jpg


Nhiều sách của Thiền sư Nhất Hạnh tại sách Phương Nam - Ảnh: Nhã An

Đặc biệt, có gần 50 tựa sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được Công ty Sách Phương Nam xuất bản như một món quà tặng đặc biệt mừng sinh nhật Thiền sư (11-10) - với các tựa sách: Bước tới thảnh thơi, Người vô sự, Am mây ngủ, Trái tim của Trúc Lâm Đại sĩ, Phép lạ của sự tỉnh thức, Giận, Bàn tay cũng là hoa, Thả một bè lau, Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt, Nẻo về của ý, Đường xưa mây trắng… 

Ngoài ra còn nhiều tác phẩm của các tác giả được độc giả yêu thích như: Tắm heo tắm tiên - Dương Thụy; Đi đâu cũng nhớ Sài Gòn và… Em Buồn làm sao buông - Anh Khang; Có ai giữ giùm những lãng quên - Jun Phạm; Không xinh, không thông minh, không bất bình thế giới - Phan Ý Yên; Hãy tìm tôi giữa cánh đồng, Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vy…

Tủ sách về Sài Gòn: Sài Gòn không phải ngày hôm qua - Nhà báo Phúc Tiến, Sài Gòn chuyện đời của phố - Nhà báo Phạm Công Luận, Sài Gòn cafe 47 và đủ chuyện quàng xiênSài Gòn - Chợ Lớn rong chơi - Nhà báo Lý Đợi, Sài Gòn xưa màu hoài niệm - bộ sách về các địa danh Sài Gòn đẹp như cổ tích, vẽ tay của họa sĩ trẻ Trọng Lee… cho độc giả cái nhìn nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại.

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày