Có một Đại đức mang niềm vui đi khắp nơi

(GNO): Trong ảnh là ĐĐ.Thích Tánh Khả  (học Tăng  năm 3, Học viện PG VN tại TP.HCM) trong vai Bố Đại Hòa thượng mang niềm vui đến với trẻ em. Từ Tết đến nay ĐĐ.Tánh Khả đã đi các tỉnh, thành Cần Thơ, Lâm Đồng, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh để chúc phúc và trao niềm vui cho Phật tử, trẻ em.

bodai.jpg

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của chương trình “Ngày hội gia đình các em thơ” do Ban Hoằng pháp THPG TP.HCM tổ chức thực hiện, trong đó CLB Hoằng pháp trẻ đã có đóng góp nhiều về nhân lực, vật lực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

GNO - Gần đây, trong hai đêm liền tôi nằm mơ thấy mình chết đi. Trong lúc mơ tôi rất sợ, chắp tay lại niệm Nam-mô A Di Đà Phật rất tha thiết. Và trong mơ tôi có đề nghị gia đình là khi tôi chết rồi thì cúng chay cho tôi. Hiện tại tôi rất sợ không biết có điềm gì sẽ xảy ra với mình không?

Thông tin hàng ngày