Cử 3 Tăng sĩ tiếp tục trụ trì các chùa tại Trường Sa

GNO - Sáng nay, 19-10, HT.Thích Quảng Thiện, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, bổn sư ĐĐ.Thích Thánh Thành đã đón Đại đức trụ trì chùa Song Tử Tây hoàn thành nhiệm vụ Phật sự sau 18 tháng trụ trì, tại huyện đảo Trường Sa trở về; đồng thời, tiếp tục cử 3 Tăng sĩ thathế làm nhiệm vụ trụ trì các chùa tại Trường Sa.

KH (1).jpg

Cầu nguyện trước giờ tàu xuất phát đi Trường Sa

KH (5).jpg
Các Tăng sĩ tiếp tục ra Trường Sa làm Phật sự

Các Tăng sĩ được cử làm nhiệm vụ lần này bao gồm: ĐĐ.Thích Nhuận Đạt đang tu học tại chùa Viên Ngộ (TX.Ninh Hòa), ĐĐ.Thích Đức Nhẫn đang tu học tại chùa Phổ Minh (TP.Nha Trang) cùng trú xứ chùa Song Tử Tây (đảo Song Tử Tây) và ĐĐ.Thích Nguyên Tiến đang tu học tại chùa Tòng Lâm Lô Sơn Tịnh Độ (H.Diên Khánh) nhận nhiệm vụ trụ trì chùa Sinh Tồn tại đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa.

Đón ĐĐ.Thích Thành Thành trở về và tiễn 3 Đại đức ra nhận nhiệm vụ tiếp tục trụ trì các chùa ngoài đảo xa có HT.Thích Quảng Thiện, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng TBTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; ĐĐ.Thích Chúc Minh, trụ trì chùa Từ Tôn (Hòn Đỏ); ông Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa; ông Nguyễn Hữu Dinh, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa và một số Phật tử cộng sự.

KH (4).jpg
Chuẩn bị lên tàu ra đảo

KH (2).jpg
Phút tiễn đưa các Tăng sĩ đi Trường Sa

Được biết, vào lúc 9 giờ sáng nay 19-10, tàu HQ.633 tại Quân cảng Cam Ranh đã rời bến đưa 3 vị Tăng sĩ ra làm nhiệm vụ trụ trì các chùa Song Tử Tây và Sinh Tồn tại Trường Sa.

ĐĐ.Thích Thánh Thành đã trở về tổ đình Sắc tứ Hội Phước (TP.Nha Trang) đảnh lễ Tổ và đảnh lễ Hòa thượng bổn sư Thích Quảng Thiện, báo cáo hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác Phật sự dài ngày trên đảo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày