Cử 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự

Ngày 22-9, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm 5 Tăng sĩ ra làm nhiệm vụ Phật sự tại 3 chùa trên các xã đảo Nam Yết, Sơn Ca và đảo Phan Vinh, huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

 Cử 5 chư tăng ra làm nhiệm vụ Phật sự tại Trường Sa
Toàn cảnh lễ công bố và trao quyết định - Ảnh: H.Dương

Năm Tăng sĩ sẽ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự đợt này gồm: ĐĐ.Thích Tâm Thành (31 tuổi, làm trụ trì) và ĐĐ.Thích Nguyên Ngọc (42 tuổi), làm nhiệm vụ Phật sự tại chùa trên xã đảo Nam Yết.

ĐĐ.Thích Tâm Tánh (34 tuổi, làm trụ trì) và ĐĐ.Thích Nhuận Huyền (24 tuổi), sẽ làm nhiệm vụ Phật sự tại chùa trên xã đảo Phan Vinh.

Riêng ĐĐ.Thích Như Đạo đang làm nhiệm vụ tại chùa Trường Sa Lớn sẽ đến làm trụ trì ngôi chùa trên đảo Sơn Ca.

Tất cả chư Tăng ra làm nhiệm vụ tại các chùa ở các xã đảo nêu trên trong thời hạn 1 năm.

Cử 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự ảnh 2 
Chùa Phan Vinh - Ảnh: Nguyễn Ngọc Quý

Cử 5 Tăng sĩ ra Trường Sa làm nhiệm vụ Phật sự ảnh 3 
Chùa Nam Yết - Ảnh: Nguyễn Ngọc Quý

Ngay sau khi chư Tăng hoan hỷ nhận quyết định, đại diện chính quyền, các đoàn thể và đông đảo Phật tử đã chúc mừng chư tôn đức.

Đại diện chư tôn đức Tăng nhận nhiệm vụ ra Trường Sa đã cảm ơn và hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ do Giáo hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã phân công.

Được biết, vào tháng 3-2012, Giáo hội Phật giáo VN tỉnh Khánh Hòa đã cử 6 Tăng sĩ ra làm nhiệm vụ Phật sự tại 3 ngôi chùa trên các xã đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn.

Hoàng Dương
(Thanh Niên online)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày