Cụ Mực cảm ơn sự giúp đỡ của bạn đọc báo Giác Ngộ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ông Đặng Cơ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Ninh Phước (huyện Nông Sơn, Quảng Nam), hôm qua, 2-7, đã đến trao số tiền 11 triệu đồng cho bà Trần Thị Mực, nhân vật mục “Mở rộng lòng từ” trên báo Giác Ngộ số 1103 (ra ngày 27-5-2021).

Đây là số tiền do bạn đọc ủng hộ, được Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ ủy nhiệm ông Cơ trao lại cho cụ Mực. Đón nhận món quà, bà Trần Thị Mực xúc động, bày tỏ tri ân bạn đọc báo đã thương tưởng đến mình.

Ông Đặng Cơ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Ninh Phước (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trao số tiền 11 triệu đồng cho bà Trần Thị Mực

Ông Đặng Cơ - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Ninh Phước (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) trao số tiền 11 triệu đồng cho bà Trần Thị Mực

Như Giác Ngộ đã đưa tin, bà Trần Thị Mực (sinh năm 1945) ở thôn Khánh Bình, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam bị ung thư vú và bệnh tim. Cụ Trần Thị Mực có 2 người con đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Con trai bị bệnh viêm gan giai đoạn 3 nhưng phải làm việc để nuôi 2 con nhỏ. Từ khi bà nhập viện, con gái cụ cũng nghỉ làm công nhân để chăm sóc mẹ. Khó khăn nay lại chồng chất khó khăn.

Mỗi tuần, báo Giác Ngộ đều có đăng một hoàn cảnh cần giúp đỡ trong mục “Mở rộng lòng từ”, qua đó đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc. Cuối mỗi tháng, Ban Từ thiện xã hội của báo sẽ tổng kết để trao trực tiếp tại tòa soạn hoặc ủy nhiệm trao tận tay nhân vật.

Ngoài chương trình trên, Ban Từ thiện xã hội báo Giác Ngộ còn nhiều hoạt động từ thiện khác như tặng quà, cứu trợ lũ lụt, xây nhà, trao học bổng, mổ mắt, tiếp nhận đóng góp quỹ vắc-xin Covid-19…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.
Ảnh: Shutterstock

Gia đình và sự nghiệp

GNO - Đứng trên lập trường của người tu thiền, bàn về nguyên tắc để gia đình được no ấm đầy đủ, sự nghiệp thành công, chúng ta có thể dùng hai câu sau để diễn tả: “Dốc hết tâm lực để quan tâm gia đình/ Dùng cả sinh mạng để chăm lo sự nghiệp”.

Thông tin hàng ngày