Mở rộng lòng từ: Con nhà nghèo lại bị bệnh nan y

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Em Lâm Hiếu Hùng, sinh năm 2005, ngụ tại ấp Prây Chóp A, xã Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, bị bệnh ung thư não.
Em Hiếu Hùng bị ung thư não

Em Hiếu Hùng bị ung thư não

Em được nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bạc Liêu, sau đó chuyển lên khoa Nhi, Bệnh viện Nhi Đồng 3 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) và được bác sĩ phẫu thuật 2 lần.

Em Hiếu Hùng đã được bác sĩ lấy hộp sọ ra để dưỡng tại Bệnh viện Nhi Đồng, sau đó chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu, TP.HCM điều trị hóa trị theo phác đồ tại khoa Nhi mà chưa được ghép hộp sọ. Tình hình sức khỏe hiện nay của em Hiếu Hùng rất yếu, di chuyển khó khăn.

Hiện nay, gia đình em Hiếu Hùng rất khó khăn, em của Hùng mới 3 tuổi lại bị tai nạn đã gãy 1 chân phải bó bột và nằm một chỗ, mẹ em phải nghỉ việc trông coi.

Căn nhà tình thương do địa phương cất cho gia đình hiện nay cũng bị xuống cấp, không có tiền sửa chữa; cả gia đình bệnh đau liên miên khiến hoàn cảnh nghèo càng rơi vào bế tắc.

Anh Lâm KhaL, ba của em Hùng cho biết để chạy chữa cho con, gia đình anh phải đi vay diện hộ nghèo tại địa phương hết 30 triệu đồng và bà con hàng xóm cho mượn số tiền 35 triệu đồng để lo thuốc thang, điều trị bệnh cho hai con. Số nợ quá lớn, gia đình không biết lấy gì để trả. Trong khi đó, căn bệnh ung thư não của em Hùng khiến em như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày