Cung tống kim quan HT.Thích Thiện Tài trà-tỳ

GNO - Sáng nay, 27-4, tại chùa Linh Bửu (Q.8), chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM,  môn đồ đệ tử và đông đảo Phật tử đã đến tham dự lễ truy niệm, cung tống kim quan HT.Thích Thiện Tài tân viên tịch đến đài hỏa táng Đa Phước (xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM) trà-tỳ.

Sau phần cung tuyên tiểu sử, lời tưởng niệm của BTS Phật giáo TP cùng đại diện UBMTTQ VN Q.8 là nghi thức niêm hương và truy niệm diễn ra trong sự tiếc thương của môn đồ pháp quyến và Phật tử.

HT.Thích Thiện Tài là Ủy viên BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng BTS GHPGVN Q.8, viện chủ chùa Linh Bửu (số 71/9 Bông Sao, P.5, Q.8, TP.HCM), sau thời gian lâm bệnh đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 10 phút, ngày 24-4-2020 (mùng 2-4 Canh Tý) tại chùa Linh Bửu - trụ thế 69 năm, 38 Hạ lạp.

Trước đó, ngày 25-4, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ký quyết định truy phong cố TT.Thích Thiện Tài lên hàng Giáo phẩm Hòa thượng.


Chùm ảnh lễ di quan sáng nay:

Le di quan (1).jpg
Quang cảnh buổi lễ

Le di quan (4).jpg

Le di quan (6).jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh và quan khách tham dự

Le di quan (3).jpg
ĐĐ.Thích Thiện Châu dẫn chương trình buổi lễ

Le di quan (7).jpg
HT.Thích Thiện Đức tuyên đọc quyết định truy phong cố Thượng toạ tân viện tịch lên hàng giáo phẩm Hoà thượng

Le di quan (8).jpg

Le di quan (9).jpg
Trao quyết định và giáo chỉ tấn phong tới môn đồ cố Hòa thượng

Le di quan (10).jpg
TT.Thích Thiện Quý đọc lời tưởng niệm của BTS Phật giáo TP

Le di quan (11).jpg
Đại diện UBMTTQVN Q.8 phát biểu tưởng niệm

Le di quan (12).jpg
Đại diện môn đồ đệ tử đọc lời cảm niệm ân sư

Le di quan (13).jpg
TT.Thích Huệ Công đọc lời cảm tạ

Le di quan (14).jpg

Le di quan (16).jpg

Le di quan (17).jpg

Le di quan (19).jpg

Le di quan (20).jpg

Le di quan (21).jpg
Nghi thức niệm hương và truy niệm cung tống kim quan đến đài hoả táng Đa Phước (H.Bình Chánh) trà-tỳ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày