Cuối năm đi “chợ Viềng” Hà Nội

Mỗi năm chỉ họp vài ngày vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, kẻ bán người mua nói chuyện nhẹ nhàng với nhau và không hề mặc cả - đó là những nét đặc trưng của phiên chợ “bán rủi, mua may” trên phố Hàng Mã.

Chợ đồ cũ, đồ cổ Hà Nội hàng năm chỉ họp vào những ngày giáp Tết Nguyên đán từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp Âm lịch, đông nhất là từ 28 đến 30 tết, tại khu vực ngã tư Hàng Mã - Hàng Rươi.

Cũng giống như chợ Viềng ở Nam Định, phiên chợ đồ cũ, đồ cổ duy nhất ở Hà Nội này cũng mang ý nghĩa bán đi cái rủi, mua lấy cái may về cho năm mới. Các đồ bày bán ở đây rất đa dạng song phần nhiều là đồ cũ, chỉ có những tay chơi đồ cổ “máu mặt” mới kiếm tìm được những món đồ cổ thực sự tại phiên chợ này.

Du khách đến đây có thể ngắm nghía từ chiếc bình gốm Bát Tràng vuốt tay, những chiếc vò, thạp, thố, ấm, chén… đã sứt miệng, nứt quai, phai ố màu men bởi thời gian đến những chiếc rìu, rựa, dao hoen gỉ. Chiếc giá cắm nến bằng đồng, hay những bức tượng rồng, tượng nghê, thiềm thừ (cóc vàng), kim ngưu (trâu vàng), cá chép… cũng trở thành thứ hàng được bày bán.

Không xô bồ, không mặc cả, kẻ bán, người mua cư xử với nhau rất lịch sự, nhẹ nhàng, khác hẳn những phiên chợ khác. Nó tạo thành một nét riêng, độc đáo, hiếm có của phiên chợ “độc nhất vô nhị” giữa lòng Hà Nội này.

Sạp đồ đồng với hàng trăm món hàng khác nhau.

Từ những con vật linh thiêng.

Đến đôi chim công.

Một cái án.

Có những sạp hàng đậm màu cổ kính.

Những món đồ bé xíu.

Một anh lính thời xưa.

Đồ đồng “thời Đông Sơn” nằm lẫn trong đống đồ sành sứ.

Vũ khí của người xưa?

Sạp hàng gốm sứ.

Một chú rùa tí hon đã “vài chục năm tuổi” như lời quảng cáo của chủ hàng.

Đồ cổ hay đồ cũ?

Sạp hàng bán vô vàn các loại đèn.

Những ngọn đèn cổ vẫn leo lét cháy.

Một chiếc đồng hồ kiểu dáng cổ xưa.

Mô hình súng thần công.

Chiếc điếu hút thuốc phiện.

Đủ loại tiền từ hàng trăm năm trước.

Một cụ già đếm thời gian với chiếc đồng hồ cổ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày