Cuối năm nhẹ nhàng

GN - Cuối năm, khi không khí lạnh tràn qua, từ Bắc chí Nam, ai cũng xôn xao chờ Tết, cố gắng làm những phần việc còn dang dở để bắt đầu năm mới với những kế hoạch khác. Tất nhiên, dẫu bận thì lời khuyên vẫn là: đừng quá lăng xăng đến mức mệt nhoài, stress, bởi có làm gì và làm bao nhiêu tiền cũng không ngoài việc cho mình hạnh phúc hơn.

Chaonamcu.jpg


Thế giới đang chào đón năm mới 2018. Trong ảnh: Một bé gái Ấn Độ
được vẽ con số 2018 và dòng chữ "Xin chào" để mừng năm mới - Ảnh: REUTERS

Đọc đâu đó trên dòng thời gian của nhiều người trẻ, bên cạnh công việc thì còn là những chương trình thiện nguyện mùa Tết Nguyên đán. “Đi Tây Nguyên hông? Về miền Tây trao quà Tết cho bà con, đi nghen...”, những lời rủ rê khiến người nghe thấy lòng mình mềm lại, yêu thương dâng lên tròn đầy. Hóa ra, trong bận rộn của ngày cuối năm, nhiều người vẫn có thể thu vén thời gian để làm những việc ý nghĩa.

Và họ, những người trẻ đã làm việc ý nghĩa ngay trong những đêm Sài Gòn có gió, lạnh: với những suất quà đêm cùng chai dầu nóng ấm tình người, đôi lời an ủi những phận đời vô gia cư - ngủ bên mé hiên nào đó cũng là lời an ủi dành cho những ai đã thiếu vắng niềm tin vào tình người còn hiện hữu.

Tình thương và sự sẻ chia chân thành đã thắp sáng lên trong lòng người nhận vào sự tử tế còn có quanh mình; thắp sáng lên nơi người cho lòng hào hiệp, biết nghĩ tới bao thân phận bé mọn hơn mình, dẫu biết đó là duyên nghiệp.

Và, cũng những ngày cuối năm, nhiều người đã biết dừng những cuộc vui riêng tư để dành tâm sức, lắng đọng cầu cho cơn bão dữ mang cái tên khá đẹp - Thiên Bình (Tembin) - được tan đâu đó trên biển. Phát khởi tâm thiện đôi khi từ những lời thì thầm đầy yêu thương như vậy và ai cũng có thể tập tành, rồi phát triển dần lên thành những hành động cụ thể, giúp mình và người bớt khổ, sống an vui, chan hòa...

An Lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày