Cựu Tăng Ni sinh Đại Tòng Lâm chia sẻ với miền Trung

GNO - Trong các ngày 5 đến 7-11 qua, đoàn cứu trợ của cựu Tăng Ni sinh Trường Phật học Đại Tòng Lâm khóa 1989 do TT.Thích Nhuận Quang dẫn đầu, đã đến thăm và tặng quà bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 9.

H  (1).jpg

Đoàn đến thăm và cúng dường các chùa bị ảnh hưởng của bão lũ - Ảnh: Đặng Hải

Cụ thể, đoàn đã trao 100 phần quà tại huyện Đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), nơi tâm bão đi qua và chịu thiệt hại nặng nề. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Đoàn cũng tặng 100 phần quà tại xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa), 200 phần quà tại xã Trà Khê (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) và 100 phần  tại chùa Đông Quang (TP.Quảng Ngãi). Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Riêng ở chùa Quang Hiển (TP.Quảng Ngãi), đoàn trao 200 phần quà (250 ngàn đồng/phần). Ngoài ra, đoàn còn đến thăm, động viên 9 gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn ở địa phương và hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Tại Quảng Nam, chư tôn đức đến huyện Phước Sơn - nơi bị sạt lở khiến một thôn bị vùi lấp, trao 300 phần quà tại xã Phước Công (800 ngàn đồng/phần). Dịp này, đoàn cũng trao 100 phần quà 500 ngàn đồng tại huyện Nông Sơn.

Được biết, trong chuyến đi lần này, mỗi phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Bên cạnh đó, đoàn tặng 14 máy phát điện cho các địa phương và hỗ trợ các tự viện bị ảnh hưởng của bão.

Tổng trị giá chuyến cứu trợ 827 triệu đồng, do các cựu Tăng Ni Trường Phật học Đại Tòng Lâm đóng góp và kêu gọi Phật tử đồng hành.

Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày