Đại lễ Vu lan - Báo hiếu tại chùa Giác Minh (Praha, Cộng hòa Séc)

Lễ Vu lan tại chùa Minh Giác (Cộng hòa Séc)
Lễ Vu lan tại chùa Minh Giác (Cộng hòa Séc)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-7-Tân Sửu, chùa Giác Minh đã long trọng tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2565.

Chứng minh buổi lễ có Đại đức Thích Trung Đạt, Đại đức Thích Chân Pháp Cứ, Đại đức Thích Quảng Chánh cùng đông đảo Phật tử và bà con kính mến đạo Phật đến từ Praha, Kladno, Benešov, Českébudějovice, Ostrava, và nhiều vùng miền khác.

Từ sáng sớm, chư Phật tử gần xa đã tựu về, đến 9 giờ 30 các thời khoá được diễn ra gồm: Tụng kinh Vu lan, cúng Phật, cúng gia tiên, phóng sinh và cúng mông sơn thí thực.

Chiều cùng ngày, chương trình Vu lan cài hoa được chính thức bắt đầu. Hội chúng được lắng nghe những khúc hát ca ngợi về tình mẹ, đặc biệt, cảm niệm Vu lan qua giọng đọc của Phật tử Hồng Trang đã chạm vào trái tim hiếu kính của người con Phật, khiến cả hội chúng dâng trào xúc động.

Đại đức Thích Pháp Cứ, thay mặt chư Tăng có thời pháp ngắn nói về ý nghĩa Vu lan. "Báo hiếu không phải trả ngày một ngày hai mà cả cuộc đời cũng này chúng ta cũng không trả hết được công ơn sinh thành. Hãy nên suy nghĩ lại những việc làm của mình trong đời sống hàng ngày, đôi khi bố mẹ do vô tình nói những lời làm ta buồn, nhưng thực tế không có người cha, người mẹ nào không khổ…”

Pháp thoại được khép lại cho tình người được mở ra, ai nấy đều cay nơi khoé mắt, với tâm hiếu hướng về cha mẹ dâng niềm kính thương.

Khóa lễ Vu lan

Khóa lễ Vu lan

Phật tử nhiều nơi về chùa tham dự lễ Vu lan

Phật tử nhiều nơi về chùa tham dự lễ Vu lan

Các em nhỏ thực hiện nghi thức cài hoa hồng

Các em nhỏ thực hiện nghi thức cài hoa hồng

Vu lan ý nghĩa nơi chùa Giác Minh tại Cộng hòa Séc

Vu lan ý nghĩa nơi chùa Giác Minh tại Cộng hòa Séc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày