Đắk Lắk: Chùa Phổ Quang làm lễ khánh thành

GNO - Chùa Phổ Quang (thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến, huyện CưM'gar, Đắk Lắk) hôm qua, 11-3 đã long trọng tổ chức lễ khánh tạ ngôi Tam bảo.
DSC_1766.JPG
Niệm Phật khai lễ

Chư tôn Hòa thượng Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đắk Lắk; HT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Phật giáo tỉnh và huyện sở tại; khách quý đại diện chính quyền các cấp tại địa phương và đông đảo Phật tử về dự.Được biết, năm 2006, ĐĐ.Thích Tâm Định trên con đường hoằng pháp lợi sanh đã chọn mảnh đất này để thực hiện hạnh nguyện phụng sự đạo pháp của mình… Trải qua 12 năm, trong sự khó khăn, Phật sự đa đoan, Phật tử đa số là thuần nông, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng trong lòng ĐĐ.Tâm Định không bao giờ quên lời nhắn nhủ của thầy Bổn sư mình là HT.Giới Đức (nhà thơ Minh Đức - Triều Tâm Ảnh):

“Tuổi trẻ đầu xanh phủi mộng vàng
Cao nguyên đất đỏ dựng chùa am
Chuông sương tỉnh thức rừng non thẳm"

DSC_1775.JPG
Đại biểu dự lễ

Theo đó, 12 năm với phương châm “tích tiểu thành đại”, “góp gió thành bão”, Đại đức từng bước kêu gọi, từng bước xây dựng, cuối cùng tất cả các hạng mục cũng đã hoàn thành…Tại buổi lễ, sau các phát biểu quan trọng của đại diện chính quyền và đạo từ sách tấn của chư tôn đức chứng minh, đón nhận hoa và quà mừng của các đơn vị là nghi thức cắt băng khánh thành chùa trong niềm hoan hỷ của Phật tử địa phương.
IMG_8636.JPG
Chư tôn đức chứng minh


IMG_8665.JPG
HT.Thích Châu Quang tặng quà mừng tới Đại đức trụ trì chùa

IMG_8466.JPG
Ngôi chùa hiện lên trang nghiêm, tạo khung cảnh thanh bình cho vùng quê

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

Báo Giác Ngộ số 1368: Chữa lành từ bên trong giữa thế giới đầy biến động

GNO - Đó là nội dung mà Lama Thamthog Rinpoche - vị thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều trung tâm Phật giáo quốc tế chia sẻ với Giác Ngộ về cách định nghĩa lại hạnh phúc và phương pháp “cứu rỗi” chính mình ngay trong tâm bão của cuộc đời, do Hạnh Ý thực hiện. Mời bạn đọc theo dõi trên mục Phật học - số báo ra ngày 4-9.
Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.

Thông tin hàng ngày