Đắk Nông: Ban Trị sự TP.Gia Nghĩa sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại tịnh xá Đức Niệm

Buổi họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TP.Gia Nghĩa
Buổi họp nhằm triển khai các hoạt động Phật sự sắp tới của Phật giáo TP.Gia Nghĩa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 18-4, Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa tổ chức phiên họp định kỳ triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 và hoạt động Phật sự trong thời gian tới.
Thượng tọa Thích Giác Nhường chủ trì buổi họp của Thường trực Ban Trị sự TP.Gia Nghĩa

Thượng tọa Thích Giác Nhường chủ trì buổi họp của Thường trực Ban Trị sự TP.Gia Nghĩa

Thượng tọa Thích Giác Nhường, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Trị sự TP.Gia Nghĩa chủ trì buổi họp cùng sự tham dự của chư tôn đức Thường trực.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Giác Nhường, Trưởng ban Trị sự TP.Gia Nghĩa đã triển khai một số vấn đề chính cần thảo luận, lắng nghe báo cáo công tác Phật sự quý I - năm 2024, phổ biến các vấn đề liên quan đến các hoạt động Phật sự sắp đến.

Theo đó, 3 tháng đầu năm 2024, các hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa đã đạt được kết quả tốt, đặc biệt các cơ sở tự viện của Phật giáo Thành phố góp phần chung tay thực hiện hiệu quả hoạt động an sinh xã hội.

Buổi họp đã thảo luận các hoạt động Phật sự sắp tới

Buổi họp đã thảo luận các hoạt động Phật sự sắp tới

Về công tác tổ chức Đại lễ Phật đản năm nay, Ban Trị sự TP.Gia Nghĩa sẽ thiết trí lễ đài chính tập trung tại tịnh xá Đức Niệm, Đại lễ sẽ cử hành vào lúc 9 giờ ngày 14-4-Giáp Thìn. Ban Trị sự Thành phố cũng triển khai cúng dường trường hạ tại chùa Pháp Hoa (Văn phòng Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông) nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Buổi họp nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Tăng Ni về các vấn đề được nêu ra trong phiên họp và thống nhất các nội dung sẽ được triển khai tổ chức của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Gia Nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày