Đắk Nông: Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh tặng nhà vòm đến hội người mù tỉnh

Hỗ trợ xây dựng mái vòng tại trụ sở của Hội Người mù tỉnh Đắk Nông
Hỗ trợ xây dựng mái vòng tại trụ sở của Hội Người mù tỉnh Đắk Nông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh phối hợp với Hội chữ Thập đỏ tỉnh tổ chức trao tặng nhà vòm, mái che cho Hội Người mù tỉnh Đắk Nông, ngày 21-2 vừa qua.
Tặng suất học bổng đến học sinh

Tặng suất học bổng đến học sinh

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử, Trưởng ban Từ thiện xã hội tỉnh, cùng thành viên Ban Từ thiện xã hội và Tăng Ni cựu sinh viên khóa III Trung cấp Phât học Đồng Nai, đại diện chính quyền, Hội chữ Thập đỏ tỉnh.

Ban Tổ chức hỗ trợ xây dựng hai mái vòm, mái che phía trước và sau với diện tích trên 150 m2 và sửa sang một số công tình phụ (điện, nước, nhà bếp, nhà nhang, mái nhà hỏng) cho trụ sở Hội Người mù tỉnh với tổng trị giá 80 triệu đồng.

Tặng quà đến người mù

Tặng quà đến người mù

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 60 suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, với trị giá 500 ngàn đồng/suất; tặng 10 suất học bổng trị giá 600 ngàn đồng/suất; 20 suất học bổng trị giá 700 ngàn đồng/suất đến cho học sinh nghèo hiếu học, cho Hội Người mù tỉnh và các em Gia đình Phật tử có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cây sẽ cho lộc, đời sẽ cho hoa

GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...

Thông tin hàng ngày