Dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức

GNO - Sáng sớm nay, 7-11, trong khuôn khổ của Đại lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự và Đại hội Phật giáo TP.HCM lần IX, nhiệm kỳ 2017-2022, HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS Phật giáo TP đã dẫn đầu đoàn BTS đến niệm hương, đảnh lễ Bồ-tát Thích Quảng Đức tại công viên mang tôn hiệu ngài ở góc đường Nguyễn Đình Chiểu - CMT8 (Q.3).

vvt 15.jpg
HT.Thích Trí Quảng cùng phái đoàn BTS Phật giáo TP.HCM niệm hương trước tôn tượng Bồ-tát


Tại đây, chư tôn thiền đức Tăng Ni nhất tâm tưởng niệm công đức vị pháp thiêu thân của Bồ-tát cách đây hơn nửa thế kỷ (năm 1963), trong cuộc đấu tranh chống chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, lúc 8 giờ sáng nay, 7-11, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) sẽ chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022) và cắt băng khánh thành Việt Nam Quốc Tự - chính thức là Trụ sở độc lập đầu tiên của Giáo hội TP.

Trong chương trình cụ thể, dự kiến 7 giờ 30 sẽ thực hiện các nghi thức cắt băng khánh thành Việt Nam Quốc Tự.

8 giờ, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX với gần 1.000 đại biểu tham dự. Đại hội sẽ báo cáo thành tựu Phật sự của Phật giáo TP nhiệm kỳ VIII (2012-2017) và đề ra chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX.

Đồng thời, Đại hội sẽ suy tôn chư tôn đức Ban Chứng minh, suy cử BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ IX; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX, làm tiền đề cho Phật giáo TP hoạt động Phật sự hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ mới.

vvt 19.jpg
Đảnh lễ Bồ-tát Thích Quảng Đức

vvt 20.jpg
Thành kính tưởng niệm, tri ân công đức của ngài

vvt 17.jpg
Quang cảnh buổi lễ

PV Giác Ngộ đang có mặt tại Việt Nam Quốc Tự, sẽ tường thuật nhanh nhất 2 sự kiện trọng đại trên tới bạn đọc. Kính mời bạn đọc đón theo dõi...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày