Dâng y tại chùa Phước Long (Cần Thơ)

GNO - Sáng qua, 28-7 Giáp Ngọ (23-8-2014), Phước Long cổ tự (khu vực ấp Long 1, P.Thốt Nốt, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) long trọng tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2558 và khánh tuế mừng thọ ân sư.

chua ct 2.jpg


ĐĐ.Thích Minh Tâm tác bạch khánh tuế

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Minh Tâm đại diện chư Tăng tại bổn tự và đệ tử của TT.Thích Thiện Huệ, Phó BTS GHPGVN TP.Cần Thơ, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thốt Nốt, trụ trì chùa Phước Long dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức và bậc ân sư khả kính sau ba tháng an cư tăng thêm một tuổi đạo.

TT.Thích Thiện Huệ đã đáp từ - tán thán tinh thần hiếu đạo của hàng hậu học. Nhân đây, Thượng tọa cũng khơi dậy giáo lý tri ân và báo ân của người đệ tử Phật, nhắc nhớ đại chúng phải luôn nhớ lời Phật dạy nỗ lực tu tập để đền đáp tứ trọng ân: cha mẹ, thầy tổ, quốc gia, đàn na tín thí.

Phật tử Diệu Bảo đã diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng, sau đó nghi thức cài hoa hồng đã diễn ra một cách trang nghiêm và xúc động. Quý vị Phật tử đã thành tâm tác bạch dâng y ca-sa. Chư tôn đức đã hoan hỷ chứng minh và HT.Đào Như ban đạo từ cho buổi lễ - giảng lược về ý nghĩa ngày lễ Vu lan và công đức cúng dường Tam bảo, dâng y ca-sa.

Được biết, tối 22-8, ĐĐ.Thích Thiện Hữu đã có buổi chia sẻ pháp thoại cùng quý Phật tử tại đạo tràng chùa Phước Long

chua ct 1.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

chua ct 3.jpg
Phật tử dâng đăng cúng dường

chua ct 6.jpg
HT.Đào Như ban đạo từ

chua ct 4.jpg
Nghi thức cài hoa hồng

chua ct 5.jpg
Và Phật tử dâng pháp y cúng dường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày