Dạo xuân ở Sài Gòn

Chợ hoa ở Paragon, bức tranh hoa khổng lồ ở Tao Đàn sẽ là điểm nhấn thú vị cho những ngày giáp tết và lễ tình nhân năm nay.

Ngoài đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có vào giáp tết, chợ hoa 23/9 hay cuộc thi cây cảnh thường niên ở Tao Đàn vào những ngày năm mới. Những ngày này, để chuẩn bị cho mình món quà tình nhân hay thưởng thức không khí xuân sớm với hoa đào, hoa mai, cúc và không khí náo nức tưng bừng, bên cạnh các trung tâm thương mại ở trung tâm như Diamond, Thương xá Tax, Parkson... bạn nên ghé qua Sàigon Paragon, xem hương vị quê hương của cái Tết dân tộc với những mùi thơm từ hoa đào, cây cỏ, mùi của những món ăn ngày Tết và hơn hết là mùi vị ấm ấm áp quây quần chuẩn bị Tết của mọi người, tất cả được tái hiện bằng khu vườn đào sinh động. Đừng quên ghé qua tầng 1 của Trung tâm thương mại Paragon có triển lãm cây đào to nhất Việt Nam.

Dạo xuân ở Sài Gòn

Trang trí bên ngoài TTTM Saigon Paragon

Dạo xuân ở Sài Gòn
Dạo xuân ở Sài Gòn

Hoa đào rực rỡ

Dạo xuân ở Sài Gòn

Triển lãm cây đào to nhất Việt Nam

Dạo xuân ở Sài Gòn

Các chương trình mua sắm quà tặng hấp dẫn cho ngày lễ tình nhân

Ngoài dịp dạo bước ở các trung tâm mua sắm thưởng thức không khí xuân hay tìm một món quà cho người yêu, trên đường Trương Định, bức tranh hoa khổng lồ được trưng bày tại công viên Tao Đàn trong dịp Tết Nguyên Đán có kích thước 13m x 6m do các em học sinh tiểu học trên toàn quốc tự tay trồng để làm quà Tết cám ơn mẹ của mình trong chương trình “Trẻ học cảm ơn, Cành vươn lộc Tết, Vườn xuân tặng mẹ” cũng đáng cho bạn nhìn ngắm. Nội dung bức tranh là hình ảnh một cậu bé trao tặng chậu hoa cho mẹ, và gương mặt rạng ngời đầy hạnh phúc của người mẹ khi nhận được món quà từ con mình.

Dạo xuân ở Sài Gòn

Bức tranh hoa rực rỡ giữa phố phường Sài Gòn

Dạo xuân ở Sài Gòn

Tranh này được kết bằng 300,000 bông hoa lụa các loại, tượng trưng cho 14,000 chậu hoa tươi được thực hiện trong vòng 15 ngày do Nghệ nhân hoa Nguyễn Ngọc Đức và nhóm cộng sự gồm 20 sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày