Đi bộ để giúp trẻ em đi học, thay đổi cuộc sống

GNO - Sáng nay, 24-4, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Q.11, TP.HCM) đã diễn ra chương trình đi bộ đồng hành “Chắp cánh tương lai” lần 3 do Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.HCM tổ chức.

chapcanh 1.jpg


Trao quà tới các em nhỏ khó khăn ở Q.Tân Bình và Q.11

Tham dự buổi đi bộ có PGS.TS Lê Bửu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.HCM; BS Huỳnh Thị Minh Tâm, Phó chủ thường trực kiêm Giám đốc Quỹ; ĐĐ.Thích Trí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng, phó chủ nhiệm CLB thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam.

Ông Phan Anh Điền, nguyên Phó giám đốc sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM, cùng những đơn vị tài trợ cho chương trình và hơn 3.000 cán bộ, nhân viên, đoàn viên, học sinh - sinh viên đến từ các đơn vị trường  học trên địa bàn TP.HCM tham dự.

 Chương trình nhằm gây quỹ trao 300 suất học bổng khuyến học - tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh có khăn tiếp tục đến trường thắp sáng ước mơ và thực hiện phòng chống đuối nước, phòng chống xâm hại thân thể, bảo vệ sinh mạng trẻ em vùng sâu, vùng xa…

chapcanh 2.jpg


Hàng ngàn người tham gia chương trình

Với ý nghĩa đó, chương trình diễn ra trong không khí sôi động và ngập tràn yêu thương - với thông điệp mong muốn gắn kết những tấm lòng nhân ái, thể hiện trách nhiệm và lòng yêu thương của toàn xã hội trong việc chăm sóc và giúp đỡ cho trẻ em trên khắp mọi miền đất nước.

Dịp này, chương trình tặng 40 phần quà (mỗi phần 500.000 đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Q.Tân Bình và Q.11 (TP.HCM).

Hồng Nho

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày