Điện Biên: Hạ trường Linh Quang khai pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên - chùa Linh Quang tác pháp An cư kiết hạ
Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên - chùa Linh Quang tác pháp An cư kiết hạ
GNO - Ngày 12-6 (15-5-Ất Tỵ), tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên - chùa Linh Quang (xã Thanh Nưa, TP.Điện Biên Phủ), diễn ra Lễ khai pháp  An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Chư tôn đức tại Lễ tác pháp An cư kiết hạ

Chư tôn đức tại Lễ tác pháp An cư kiết hạ

Buổi lễ với sự tham dự, chủ trì của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Thượng tọa Thích Thanh Quy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực GHPGVN tỉnh Điện Biên; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đại diện các tự viện trong tỉnh.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, ba tháng an cư là thời gian chư Tăng Ni dừng bước du hóa, cùng tụ hội về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ và sống trong tinh thần lục hòa cộng trụ.

Chư Tăng thực hiện khóa tụng niệm cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn

Chư Tăng thực hiện khóa tụng niệm cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã thực hiện nghi thức tác pháp an cư, đối thú phát nguyện tu học, dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo thọ. Đại chúng cùng nhau tụng kinh, trì giới, cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn.

Sau Lễ tác pháp An cư kiết hạ, chư Tăng - Ni cùng đại chúng tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp xương minh; đồng thời kêu gọi Phật tử phát tâm hộ trì Tam bảo, hỗ trợ các hoạt động của trường hạ trong suốt ba tháng an cư.

Phật tử tham gia khóa lễ

Phật tử tham gia khóa lễ

Năm nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên tổ chức hạ trường chùa Linh Quang với 34 hành giả Tăng và Ni, trong đó có 19 vị Tăng và 15 vị Ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L

Lũ tháng Năm

GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Thông tin hàng ngày