"Diệu âm Hoằng Pháp 5" nhấn nhá về "tứ trọng ân"

GNO - Với chủ đề "Ân tình sâu nặng", chương trình ca nhạc Phật giáo "Diệu âm Hoằng Pháp 5" diễn ra chiều tối qua, 14-6, tại Nhà hát Bến Thành (Mạc Đĩnh Chi, Q.1, TP.HCM) đã thống nhất nội dung ca ngợi về bốn ơn nặng theo lời Phật dạy (*).

IMG_2414.JPG
Nhóm K3 với bài Phật mãi trong tim

Theo đó, gần 30 tiết mục gồm ca, múa, nhạc, kịch được trình diễn tại chương trình đã tập trung vào ca ngợi quê hương, đất nước (với các tác phẩm như Quê tôi, Bức họa đồng quê, Quê hương thời thơ ấu, Liên khúc tình quê ba miền...); ca ngợi ân đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ (Lời ru cho con, Cha yêu con! con trai, Thư của mẹ, Phút sám hối...); ơn Tam bảo (Phật mãi trong tim, liên khúc Mừng Phật ra đời - Có Phật trong đời, Lạy Bồ-tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát...); ơn thầy cô, bè bạn (Ký ức học trò, Khắc ghi ơn thầy...).

Ngoài ra, buổi diễn còn đề cập đến những vấn đề nóng bỏng của xã hội như nạn sống thử, phá thai (Xin đừng bỏ con mẹ ơi) hay việc dạy con qua cái nhìn nhân quả (tiểu phẩm Điều thiện)...

Chương trình lần này có nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng tham gia trình diễn như: MC Thanh Bạch, Thảo Nguyên, Thùy Chi, nhóm Mắt Ngọc, Nguyên Vũ, Vĩnh Thuyên Kim, Trang Nhung, Vân Khánh, Anh Thơ, Lệ Quyên, Quách Tuấn Du, Quang Hà, Vũ Bảo, Ngô Kiến Huy, Nam Cường, Đặng Anh Tuấn, Hồng Tơ, Tấn Bo, Kiều Loan, Kiều Mai Lý, NSƯT Quế Trân...

Xem thêm chùm ảnh về buổi diễn:

IMG_2220.JPG
Tốp ca mở đầu với bài Quay về

IMG_2242.JPG
Thùy Chi với bài Quê tôi

IMG_2264.JPG
Ca sĩ Nam Cường cùng nhóm múa với bài Ký ức học trò

IMG_2277.JPG
Vĩnh Thuyên Kim hát Đẹp quá thiên nhiên

IMG_2317.JPG
Trang Nhung

IMG_2326.JPG
Và Vân Khánh trong Liên khúc tình quê ba miền

IMG_2360.JPG

IMG_2350.JPG
NSƯT Quế Trân và ca cổ Quê hương thời thơ ấu

IMG_2382.JPG

IMG_2391.JPG
Bé Bảo An xúc động với ca khúc Xin đừng bỏ con mẹ ơi

IMG_2413.JPG
Đàn tranh minh họa cho bài Khắc ghi ơn thầy của Vân Khánh

IMG_2439.JPG
Ca sĩ Vũ Bảo & Đặng Anh Tuấn với liên khúc Mừng Phật ra đời - Có Phật trong đời

IMG_2445.JPG

IMG_2457.JPG
Múa minh họa


L.Đ.L - Vũ Giang

___________
(*) Tứ trọng ân: Ân cha mẹ; ân Tam bảo, sư trưởng; ân quốc gia - xã hội; ân chúng sanh vạn loại

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày