Đoàn đại biểu TP.Hà Nội viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 22-10, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội đã tới tổ đình Viên Minh (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ GHPGVN.

Đoàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn. Đi cùng đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hà Nội Lê Hồng Sơn và lãnh đạo Ban Tôn giáo thành phố...

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội thắp hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội thắp hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Tại lễ viếng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thắp hương viếng và dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ công đức của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ đã đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương: "Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND, Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội thành kính đảnh lễ Giác linh Đức Đại lão Hòa thượng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN tân viên tịch".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thành kính phân ưu cùng môn đồ, pháp quyến và toàn thể GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày