Đón đọc Giác Ngộ số 679 - Tất niên ra ngày mai 1-2

GNO - Giác Ngộ số ra ngày mai 1-2 có nhiều viết hay và tin tức Phật sự trong tuần qua. Trên trang 3 số này có bài Câu chuyện cuối năm: Khôi phục niềm tin

b1_curves.jpg

Bìa Giác Ngộ số tất niên - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Trang Phật học có bài của HT.Thích Trí Quảng: Trút bỏ gánh nặngĐi chùa cầu phước của HT.Thích Giác Toàn.

Chu ẩn bị đón xuân mới, với góc nhìn của Phật giáo trên Giác Ngộ có Xuân đời - Xuân đạo.

Ngoài ra, trên các chuyên trang Văn hóa, Văn nghệ, Phật giáo tuổi trẻ, Tư vấn, Xã hội… còn nhiều viết: Nhận diện thân tâm, Tết và những gợi ý…, Tết tôi sẽ làm…, Những ngày xưa thật đẹp, Tản mạn về rắn từ Đông sang Tây, “Xuân yêu thương” đến với bản làng…

Tổ Tư vấn Giác Ngộ trả lời bạn đọc về Thất hứa mà không mang tội

HỎI: Vài tháng trước, tôi có hứa cúng dường cho một ngôi chùa ở miền quê một bức hình “Tây phương Cực lạc” cỡ lớn với giá trị thành tiền cũng khá nhiều. Nhưng nay vì gặp trở ngại khách quan ngoài ý muốn nên không thể thực hiện lời hứa ấy được. Vậy tôi có mang tội thất hứa không? Tôi phải làm thế nào?

(KIM TRANG, kimtrang0506@gmail.com)

Bạn đọc quan tâm tìm đọc báo Giác Ngộ số 679 ra ngày 1-2 tại các sạp báo và hệ thống phát hành báo chí cả nước, hoặc liên hệ Phòng Phát hành Giác Ngộ để đặt báo dài hạn. ĐT: 08.39300675 - 39306982.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày