Đón đọc Giác Ngộ số 735 số ra ngày mai 13-3

GNO - Giác Ngộ số 735 ra ngày mai sẽ có mặt trên các sạp báo với nhiều bài viết hay, tin tức thời sự phong phú.

Cụ thể, trên trang 3 số này có bài xã luận: Rộn ràng không khí chuẩn bị Đại lễ Phật đản - Vesak Liên Hiệp Quốc tại các địa phương.

b1.jpg
Bìa Giác Ngộ số 735 - Mỹ thuật: HS.Nhuận Thường

Phản ánh tin tức thời sự từ tuần lễ Phật giáo Ấn Độ tại TP.HCM với Đậm sắc màu Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại TP.Hồ Chí Minh, và những ghi chép từ Cảm xúc từ Lễ hội Phật giáo Ấn Độ tại TP.HCM trên trang Văn hóa.

Lễ hội bát nháo vì đâu? ghi chép từ mùa lễ hội miền Bắc của CTV Giác Ngộ. Hai lối sống đẹp, Ánh đèn là những bài viết hay trên Giác Ngộ số này.

Quay về nội tâm của HT.Thích Trí Quảng, Gốc của khổ vui  của tác giả Thiện Tài đăng trên trang Phật học.

Nhân duyên của giàu nghèo trên Suy nghiệm lời Phật dạy, Chết không phải hết, bài viết hay trên trang Sống đạo.

Trang Phật giáo & Tuổi trẻ số này còn có hai bài viết: Tình Lam hướng đến Vesak, Biết ơn con đường vui.

Chuông ngân trong miền ký ức truyện ngắn cảm động và nhiều bài thơ hay đăng trên trang Văn học.

Tổ Tư vấn số này trả lời vấn đề của độc giả quan tâm: Chuyển hóa mặc cảm tự ti.

Chị Tím…, Cặp song sinh mồ côi, học giỏi là những con người biết vượt qua hoàn cảnh, vươn tới cuộc sống tốt đẹp, bài đăng trên trang Xã hội.

Và, nhiều bài viết hay trên các chuyên trang khác của Giác Ngộ số 735.

Kính mời bạn đọc đón xem!

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày