Đồng Nai: Cung tống kim quan cố TT. Thích Thông Nhẫn hỏa táng

(GNO-Đồng Nai): Hôm qua 19-1, Ban Đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Cửu, môn phái Từ Lâm Tế và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ cung tống kim quan của TT. Thích Thông Nhẫn - Ủy viên Ban Đại diện huyện Vĩnh Cửu, nguyên giáo thọ sư trường TCPH Đồng Nai, trú trì chùa Phổ Phước về trà tỳ tại đài hỏa táng TP. Biên Hòa với sự tham dự của đông đảo Phật tử địa phương.

TT. Thích Thông Nhẫn, thế danh Nguyễn Văn Ẩn, sinh ngày 9 tháng 7 năm 1945 (Ất Dậu ) tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Viên tịch vào lúc 13h ngày 13 tháng 12 năm Canh Dần (nhằm ngày 15 tháng 01 nam 2011), thọ 66 tuổi 41 hạ lạ.

ATTTN (2).JPG
ATTTN (3).JPG

Năm 15 tuổi, Thượng tọa đến chùa Phước Hậu tập sự công quả, được cố Hòa thượng Thích Thiện Hoa nhận làm đệ tử, cho thế phát xuất gia và được thế danh Phước Hiện.  Thượng tọa được mời dạy các lớp trung học ở trường Trung học Xã An Lạc, trường Bồ Đề Cần Thơ. Năm 1964, thọ giới cụ túc tại Tổ đình Phước Hậu do Hòa thượng Bổn sư truyền trao.

Năm 1972, sau khi Hòa thượng Viện trưởng viên tịch, thượng tọa lên Tu viện Chân Không - Vũng Tàu cầu y chỉ với HT. Thanh Từ được pháp hiệu Thông Nhẫn, nhập chúng tu học. Năm 1978, Thượng tọa trở về Tổ đình Phước Hậu, được mời giảng dạy giáo lý tại các huyện, tỉnh: Vĩnh Long, Trà Vinh.

ATTTN (4).JPG
ATTTN (5).JPG
ATTTN (6).JPG

Được sự tín nhiệm và ủng hộ của chư tôn túc, Thượng tọa tiếp tục thuyết giảng tại Tổ đình Quán Thế Âm, chùa Phi Lai, Niệm Phật đường Phước An. Thượng tọa  cũng là vị giáo thọ của Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai, góp phần đào tạo thế hệ Tăng Ni trẻ. Năm 1996, Thượng tọa nhận chùa Bửu Long, huyện Tân Túc, Đồng Nai.

ATTTN (1).JPG

Năm 1998, trong lúc chuẩn bị bài dạy, thầy phát bệnh tai biến. Những cơn gió mạnh của sanh, bệnh, lão đã thổi qua thân tứ đại, thầy luôn luôn giữ vững tinh thần sáng suốt, cảm nhận từng giây phút bào mòn của bệnh tật. Chống đỡ từng năm qua, cho đến khi sức mòn lực kiệt, Thượng tọa luôn đọng lại trong tâm hồn của mọi người, nhất là tăng ni sinh khóa II và III trường Trung cấp Phật học Đồng Nai!.

Trước đó Lễ Bạch Phật Khai kinh và thành phục diễn ra vào lúc 8h sáng ngày 16-1.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày