Đồng Nai: Hội trại "Ươm mầm trí tuệ" tại H.Xuân Lộc

GNO - Trong 2 ngày 29,30-7, Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 3 do Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức tại chùa Hưng Pháp (X.Xuân Hưng, H.Xuân Lộc). Hội trại có chủ đề “Ươm mầm trí tuệ” với sự tham dự của 600 trại sinh đến từ các CLB Thanh thiếu niên và Gia đình Phật tử trong huyện.

hoitraihxuanloc (5).JPG

Chư tôn đức và trại sinh

Tham dự và chứng minh lễ khai mạc có HT.Thích Giác Quang; HT.Thích Thiện Cảnh, Chứng minh BTS GHPGVN huyện; TT.Thích Như Thanh, Cố vấn BTS GHPGVN huyện; TT.Thích Tâm Minh, Trưởng BTS GHPGVN huyện; TT.Thích Huệ Tánh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; ĐĐ.Thích Huệ Quang, Phó Thường trực BTS GHPGVN huyện; chư tôn đức Tăng Ni các ban thuộc GHPGVN huyện.

hoitraihxuanloc (3).JPG

Trại sinh sinh hoạt tập thể

hoitraihxuanloc (4).JPG

Sau lễ khai mạc, các hoạt động tại hội trại đã diễn ra gồm: kỹ năng lều trại, game Phật pháp, văn nghệ, lửa trại, tụng kinh báo hiếu, pháp thoại, thi ẩm thực, thi hùng biện, trò chơi dân gian…

hoitraihxuanloc (1).JPG

Thi ẩm thực

hoitraihxuanloc (2).JPG

Hội trại đã thành công ngoài sự mong đợi, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng mỗi trại sinh khi được trải nghiệm đời sống trại vả thử thách với bản thân mình. Hoạt động nổi bật của hội trại là đêm văn nghệ với những ca khúc Phật giáo quen thuộc nhưng được dàn dựng và phục trang khá công phu. Hội thi ẩm thực với những món chay do trại sinh tự chế biến được đặt tên như: Tứ ân, Bát chánh đạo, Lục hoà, Tuổi trẻ…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày