Đồng Nai: Lễ tưởng niệm Tổ sư Tế Tín - Chánh Trực tại chùa Quốc Ân Khải Tường

Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, TP.Đồng Nai)
Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, TP.Đồng Nai)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-9 (20-7-Bính Ngọ), chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, TP.Đồng Nai) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Tổ sư Tế Tín - Chánh Trực, đồng thời hiệp kỵ chư vị tiền bối hữu công và Lễ cài hoa hồng mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2570.
Chư tôn giáo phẩm tham dự
Chư tôn giáo phẩm tham dự

Hiện diện tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai, Ban Quản trị chùa Quốc Ân Khải Tường và đông đảo Tăng Ni, Phật tử các nơi về tham dự.

Trong tinh thần tri ân và báo ân, chương trình Đại lễ Vu lan Báo hiếu diễn ra lắng đọng qua các nghi thức như: dâng hoa cúng dường, cài hoa hồng tri ân, hoài niệm Vu Lan, cùng các cá khúc ca ngợi ân đức sinh thành dưỡng dục. Buổi lễ không chỉ khắc sâu đạo hiếu thiêng liêng hướng về cha mẹ và cửu huyền thất tổ, mà còn lan tỏa nét đẹp nhân văn "Tứ trọng ân" của Phật giáo trong đời sống đương đại.

Đại diện Phật tử dâng lời hoài niệm Vu lan
Đại diện Phật tử dâng lời hoài niệm Vu lan

Tiếp đó, Lễ tưởng niệm húy nhật Tổ sư Tế Tín - Chánh Trực và chư tiền bối hữu công được cử hành theo nghi thức truyền thống thiền môn. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cung tuyên tiểu sử Tổ sư, ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài đối với Phật giáo Nam Bộ.

Tổ sư sinh năm Tân Mão (1771) tại vùng đất Gia Định xưa. Sớm có duyên lành với Tam bảo, năm Tân Sửu (1781), ngài phát tâm quy y xuất gia với Tổ Thiệt Thành - Liễu Đạt tại chùa Khải Tường, được ban pháp danh Tế Tín, hiệu Chánh Trực; sau đó ngài cầu pháp y chỉ với Tổ Phật Ý Linh Nhạc. Trong giai đoạn 1780-1819, ngài theo học Phật điển tại Phật học xá chùa Giác Lâm dưới sự chỉ dạy trực tiếp của chư vị danh Tăng tiền bối đương thời và chính thức đăng đàn thọ Đại giới tại Giới đàn Giác Lâm vào năm Kỷ Mão (1819).

Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Tổ Thiệt Thành - Liễu Đạt
Hòa thượng Thích Huệ Thông cung tuyên tiểu sử Tổ Thiệt Thành - Liễu Đạt

Năm Đinh Sửu (1817), khi Tổ Thiệt Thành - Liễu Đạt được vua Gia Long triệu ra kinh đô Huế phong chức Tăng Cang Quốc tự Linh Mụ, Tổ Tế Tín được giao phó trách nhiệm quản lý và chính thức kế vị trụ trì chùa Khải Tường suốt gần ba thập kỷ (1817-1844).

Uy đức và giới hạnh của Ngài được triều đình nhà Nguyễn đặc biệt kính ngưỡng: năm 1825 được vua Minh Mạng sắc chỉ cử trụ trì chùa Từ Ân; năm 1841 được cung thỉnh làm chủ lễ Đại Trai đàn cầu quốc thới dân an dưới triều vua Thiệu Trị; đến năm 1842, ngài tiếp tục được triều đình chính thức ban sắc lệnh trụ trì khi nhà vua đại trùng tu chùa Quốc Ân Khải Tường lần thứ hai.

Chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm
Chư tôn đức thành kính dâng hương tưởng niệm

Không chỉ tận tâm chăm lo chốn già lam, Tổ còn dốc lòng tiếp Tăng độ chúng, đào tạo nhiều bậc cao Tăng lỗi lạc cho Phật giáo Nam bộ như: Liễu Thông Chơn Giác, Liễu Xuân Minh Chí, Liễu Tánh Thiên Phước... Trước khi viên tịch, Tổ đã chu đáo gửi di thư giao việc kế thế trụ trì cho Hòa thượng Tiên Giác - Hải Tịnh và phó chúc việc khắc bộ Ngũ gia tông phái toàn tập.

Vào ngày 20-7-Giáp Thìn (1844), Tổ an nhiên thu thần viên tịch, trụ thế 74 năm, 53 hạ lạp. Hơn 40 năm trọn đời phụng sự Đạo pháp và nhân sinh, Tổ sư Tế Tín - Chánh Trực đã để lại dấu ấn vàng son sâu đậm trong dòng chảy lịch sử truyền thừa tông phong, phát triển Phật giáo Nam bộ, đặc biệt là vùng Gia Định xưa.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng trà cúng dường Giác linh Tổ sư
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng trà cúng dường Giác linh Tổ sư

Trước linh đài, chư tôn giáo phẩm cùng toàn thể đại chúng thành kính dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ Giác linh Tổ sư và đồng tụng kinh cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn, pháp luân thường chuyển, tông phong vĩnh chấn.

Buổi lễ khép lại, sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, trụ trì chùa Quốc Ân Khải Tường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng Ni đang làm việc, du học tại Delhi

Ấn Độ: Thượng tọa Thích Hạnh Chánh nói về nguồn gốc kinh Vu lan bồn và hiếu hạnh với cộng đồng người Việt

GNO -  Trong dịp Lễ Vu lan tại chùa Mahabodhi (Delhi, Ấn Độ) của cộng đồng Tăng Ni Việt Nam tại Delhi phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, diễn ra hôm 27-8, Thượng tọa Thích Hạnh Chánh đã có buổi chia sẻ nghiên cứu về kinh Vu lan bồn và ý nghĩa của tinh thần báo hiếu trong Phật giáo.

Thông tin hàng ngày