Đồng Nai: Lớp Trung cấp Phật học Ni giới Hệ phái Khất sĩ tác pháp an cư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 27-5 (16-4-Tân Sửu), Lớp Trung cấp Phật học Ni giới Hệ phái Khất sĩ - cơ sở tịnh xá Ngọc Uyển (phường Bửu Hoà, TP.Biên Hoà) trực thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai làm lễ tác pháp an cư kiết hạ.

Chư Ni trường hạ đã thực hiện nghi thức tác pháp an cư như truyền thống, Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên, đại diện Ban Chức sự trường hạ ban đạo từ về ý nghĩa an cư cho biết nơi nào có trú xứ nào có Tỳ-kheo, trú xứ Tỳ- kheo-ni tu tập, sống bằng đời sống hòa hợp thanh tịnh, trú xứ đó, nơi đó xem như Phật, Pháp, Tăng có mặt một cách đúng nghĩa.

Ni sư Thích nữ Tín Liên khuyến khích chúng học Ni cố gắng thực hành ba nghiệp thanh tịnh trong ba tháng an cư vì đây là thời gian trau dồi Giới, Định, Tuệ.

Dịp này, Ni trưởng, Ni sư đã có những phần thưởng khích lệ đến 10 Ni sinh đạt loại giỏi trong năm học thứ nhất.

Chư Ni sinh nhận phần thưởng khích lệ cho năm học thứ nhất

Chư Ni sinh nhận phần thưởng khích lệ cho năm học thứ nhất

Đây là lớp học tâm huyết của Ni trưởng Đệ nhất Ni trưởng Hệ phái Khất sĩ, các Ni trưởng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, hàng năm được sự quan tâm của chư Ni trưởng, Ni sư đến giảng dạy, đào tạo các Ni sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1210 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Làm thiện nhiều, tâm ngạo mạn vẫn đọa súc sinh

GNO - Người bố thí nhiều dĩ nhiên là có nhiều phước. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận sinh tâm ngã mạn, xem mình là người ban ơn, coi thường kẻ nhận thí thì chính tâm niệm ấy lại thiêu rụi công đức phước báu đã làm. Nếu ngã mạn càng nhiều, phước đức càng tiêu hao, dẫn đến đọa lạc.
Thuyết luân hồi

Thuyết luân hồi

GNO - Người thế gian không biết nên oán trách cha mẹ không có phước nên sanh mình ra khổ. Hoặc cha mẹ không có tài nên mình bây giờ phải thua sút người ta. Mà không biết chính mình thọ nhận quả báo đời trước đã tạo nên mới sanh vào gia đình tương ưng như thế. Cha mẹ chỉ là phần phụ thôi, gốc là bản thân mình.

Thông tin hàng ngày