Đồng Nai: Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh khai mạc liên trại huấn luyện đoàn sinh

Các em Gia đình Phật tử thượng cờ
Các em Gia đình Phật tử thượng cờ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 8-6, tại thiền viện Phước Sơn (TP.Biên Hòa) diễn ra khai mạc liên trại huấn luyện Anoma, Ni Liên, Tuyết Sơn, do Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai tổ chức từ ngày 7 - 9-6-2024.
Liên trại huấn luyện do Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai tổ chức

Liên trại huấn luyện do Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai tổ chức

Chứng minh hội trại có Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Tánh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh; lãnh đạo địa phương tham dự; với sự tham gia của hơn 200 khóa sinh là các huynh trưởng, Đoàn sinh Gia đình Phật tử của 16/22 đơn vị Gia đình Phật tử đến từ các huyện thị thành trong tỉnh.

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, cử hành quốc kỳ, đạo kỳ, đạo ca Sen Trắng, phút mặc niệm, phát biểu khai mạc liên trại, Huynh trưởng Huệ Hảo Đặng Thanh Tâm, Trại trưởng liên trại huấn luyện nhấn mạnh mục đích của hội trại nhằm đào tạo Đầu, Thứ đàn, “các em sẽ là con chim đàn trưởng, đàn phó để chăn đàn là các bạn oanh vũ”.

Trao còi hiệu

Trao còi hiệu

Liên trại huấn luyện Anoma, Ni Liên, Tuyết Sơn là địa danh minh chứng về cuộc đời Đức Phật, đây cũng là sự kiện trọng tâm đào tạo ngành Thiếu nam (Anoma), nữ (Ni Liên). Liên trại diễn ra trong ba ngày (từ 7 - 9-6-2024), là cơ hội giao lưu tình lam, chia sẻ học hỏi chuyên môn, đúc kết tinh thần ý chí vững chắc, trưởng thành của người điều khiển đội chúng sinh hoạt hiệu quả.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã đọc quyết định thành lập và trình diện thành phần Ban Quản trại, dâng tặng phù hiệu, trao còi lệnh cho khối đời sống trại.

Thượng tọa Thích Huệ Khai đạo từ

Thượng tọa Thích Huệ Khai đạo từ

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Huệ Khai nhắn nhủ đến các trại sinh như tờ giấy trắng, nhiệm vụ của các anh chị trong Ban Huấn luyện liên trại hãy luôn nỗ lực để tờ giấy trắng có dấu son in đậm trong cuộc đời trại sinh. Vì đây là thế hệ kế thừa và duy trì của ngành Gia đình Phật tử tỉnh Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày