Đồng Nai: Tình nguyện viên Phật giáo tỉnh tập huấn trước khi tham gia tuyến đầu chống dịch

Tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai tham gia tập huấn trước khi chính thức phục vụ
Tình nguyện viên Phật giáo tỉnh Đồng Nai tham gia tập huấn trước khi chính thức phục vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-8, sau khi ngày lễ xuất phát đội tình nguyện gồm 35 Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã có một ngày tập huấn, trao đổi và chuẩn bị kỹ tinh thần trước khi bước vào tiền tuyến...
Buổi sinh hoạt của đội tình nguyện viên

Buổi sinh hoạt của đội tình nguyện viên

Đại đức Thích Thiện Mỹ, Trưởng ban TT-TT GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban tiếp nhận tình nguyện viên đã có những sự chia sẻ, quan tâm, động viên sâu sắc đến với toàn thể 35 tình nguyện viên. Đây là một nhiệm vụ cao cả mà những người con Phật đã quyết chí dấn thân cùng với lực lượng y bác sĩ, chiến sĩ tuyến đầu mong đem bình an đến người dân.

Chuẩn bị kiến thức và các kỹ năng phòng dịch bệnh

Chuẩn bị kiến thức và các kỹ năng phòng dịch bệnh

Theo sự sắp xếp điều phối của Ban Yôn giáo kết hợp với Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, 35 tình nguyện viên tham gia đợt 1 sẽ được phân chia thành 2 nhóm: 11 người sẽ được điều chuyển phục vụ tại các khu cách ly tập trung và 22 người còn lại sẽ tham gia công tác phục vụ sàng lọc cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm tại các địa bàn dân cư trong tỉnh.

Để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất, sau khi được chuyên gia y tế hướng dẫn về cách mặc, tháo đồ bảo hộ thì các nhóm đã tự thực hành với nhau 1 cách thuần thục, vui vẻ tạo tinh thần thoải mái, ý chí kiên cường khi vào tiền tuyến.

Quyết tâm đi vào tuyến đầu chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Quyết tâm đi vào tuyến đầu chung tay đẩy lùi dịch bệnh

Buổi tối cùng ngày, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã tới nơi lưu trú của đoàn tình nguyện viên Phật giáo thăm hỏi, động viên từng người để tiếp thêm sức mạnh chiến đấu chiến trường Covid-19. Buổi gặp gỡ không diễn ra tại hội trường rất ấm áp và gần gũi. Sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Tỉnh ủy sẽ thổi thêm lửa cho 35 tình nguyện viên cống hiến, nguyện dấn thân vì cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày