Đồng Nai: Tịnh xá Phước Huệ tổ chức lễ dâng y Kathina

GNO - Ngày 2-11, HT.Thích Bửu Chánh, Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh, trụ trì tịnh xá Phước Huệ (Đồng Nai) tổ chức lễ dâng y Kathina cho chư Tăng An cư tại tịnh xá.

Buổi lễ có sự chứng minh của chư tôn tịnh đức Giáo phẩm Hệ phái: HT.Thích Thiện Pháp, HT.Thích Thiện Nhân, TT.Thích Tâm Lượng, TT.Thích Pháp Tân, cùng chư tôn đức Tăng và quý Tu nữ, Phật tử tham dự.

P1470293.JPG


Hòa thượng Bửu Chánh phát biểu

Thí chủ chính trong buổi lễ là gia đình Phật tử Nguyễn Thị thảo, gia Đình Phật tử Đặng Thị Bạch Tuyết, cùng chư Phật tử gần xa.

Trong buổi lễ, HT.Thích Bửu Chánh đã thuyết giảng về đề tài: Đi tìm ngôi chùa cho chính mình. Sau đó là nghi thức dâng y: Phật tử đội y nhiễu Phật ba vòng và tác bạch dâng y, chư tăng tụng tuyên ngôn Tăng sự, rồi làm lễ trao y đến cho Đại đức Thích Phước Hiền, phó trụ trì tịnh xá Phước Huệ và cũng là vị thay thế HT.Bửu Chánh trông coi, trùng tu tịnh xá.

HT.Thích Bửu Chánh tác bạch, vì phải thường xuyên đi công tác Phật sự và chăm coi thiền viện Phước Sơn nên ủy nhiệm cho Đại đức Phước Hiền từ nay được phép tự tổ chức lễ, thay Hòa thượng trong mọi Phật sự tại Phước Huệ.

Hòa thượng cũng thỉnh HT.Thích Thiện Pháp trợ duyên cho Đại đức Thích Phước Hiền trong mọi Phật sự liên quan.

Buổi lễ kết thúc trong lời “Sadhu - Lành thay” của chư Tăng và Phật tử.

P1470328.JPG
Phật tử đội y nhiễu Phật

P1470365.JPG
Tác bạch dâng y

P1470432_1.JPG
Nghi thức trao y

P1470279.JPG
Quý Tu nữ và Phật tử tham dự

Liên Duyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày