Đồng Tháp: 616 hành giả an cư tại 5 trú xứ

GNO - Sáng nay, 21-5, Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ PL.2563 tại chùa Cao Minh (P.11, TP.Cao Lãnh).

1.JPG

Toàn cảnh buổi lễ

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Phương, HT.Thích Phước Thông - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Thích Chơn Minh, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và các hành giả tham dự.

Lãnh đạo chính quyền có ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; đại diện chính quyền địa phương và Phật tử các nơi tham dự.

Được biết, năm nay trên địa bàn tỉnh có 130 vị Tăng an cư tại hai đạo tràng: chùa Thanh Lương và Cao Minh; trong đó, chùa Cao Minh có số lượng 67 hành giả.

_MG_2291 (Copy).JPG

Các hành giả dâng lời phát nguyện tinh tấn tu học

Được biết, Phật giáo Đồng Tháp có 616 Tăng Ni hành giả an cư tại 5 điểm trường hạ: chùa Cao Minh dành cho chư Tăng (Quốc lộ 30, P.11, TP.Cao Lãnh); chùa Đức Long dành cho chư Ni (Đường 853, xã Tân Dương, huyện Lai Vung); chùa Thanh Lương cho chư Tăng Trường TCPH (Quốc lộ 30, xã An Bình, huyện Cao Lãnh); chùa Phước Huệ cho chư Ni Trường TCPH (P.1, TP.Sa Đéc); chùa Hưng Thiền - chư Ni Trường TCPH (Quốc lộ 30, xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh).

Phát biểu tải buổi lễ, đại diện chính quyền, ông Võ Hoàng Cương cho biết lãnh đạo địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đạo tràng An cư kiết hạ của tỉnh.

3.JPG

Ông Võ Hoàng Cương phát biểu

Ban đạo từ, HT.Thích Chơn Minh sách tấn các hành giả thực hiện theo luật Phật chế, trong 3 tháng nên tập sống chung tu học, trau dồi Giới - Định - Tuệ.

4.JPG

HT.Thích Chơn Minh sách tấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày